Chấp nhận vai phản diện
“Mình phải chấp nhận việc này thôi. Dẫu biết sẽ thiệt thòi, bị so sánh, bị đánh giá nhưng đó là vai diễn nên tôi chấp nhận. Khi nhận vai phản diện đồng nghĩa với việc chấp nhận những phản ứng của khán giả. Tôi có những vai diễn khiến khán giả phản ứng mạnh mẽ hơn thế này rất nhiều”, Vân Dung cho biết.
Vân Dung vào vai người mẹ không ra gì trong Người một nhà.
Chị phì cười ôm lấy khán giả này và giải thích rằng nếu ai cũng đóng vai công chúa, hoàng tử sẽ không có ai đóng vai phù thủy: “Phim phải có kịch tính, cao trào mới cuốn hút, vì vậy cũng phải có cả chính diện và phản diện. Em đóng phản diện là thiệt thòi đúng không chị? Thế chị càng phải yêu quý em chứ”.
diễn viên Vân Dung đã mường tượng ra sự phản ứng của khán giả.
phụ nữ không ai có thể yêu thích vai người mẹ tệ bạc như bà Thư.
Sẽ có bất ngờ ở cuối phim
Bà Thư trong Người một nhà được miêu tả là người vì tiền, mong muốn cuộc sống giàu sang phú quý, vì thế đã bỏ lại hai con trai để đi theo ông Đông (NSƯT Quốc Trọng).
Những tưởng được làm phu nhân sống sung sướng thế nhưng bà Thư chỉ như người giúp việc của chồng, thậm chí còn bị đánh đập, hành hạ. Khi nhận ra mình là “người thừa” trong gia đình ông Đông, bà Thư đã phản kháng nhưng không thành.
diễn viên Vân Dung.
Nhìn lại chặng đường dài ở Người một nhà nghệ sĩ ám ảnh với sự đau đớn, dằn vặt, xót xa của một người mẹ có điều muốn nói với con mà không nên lời.
Vân Dung sau đó gắn bó với Nhà hát Tuổi trẻ. Chị ghi dấu ấn trong lòng khán giả với những vai diễn hài hước trong Đời cười, Gặp nhau cuối năm (Táo quân ), Gặp nhau cuối tuần và Gala cười…






























Speak Your Mind