Thang Duy: Từ bị tẩy chay vì “Sắc, Giới” tới thử thách cùng AI
Trong phim, Thang Duy vào vai Bai Li – người mẹ đơn thân đã qua đời, để lại con gái nhỏ và người mẹ già. Cô phải diễn xuất chủ yếu thông qua các cuộc gọi video, một thử thách mới mẻ đối với nữ diễn viên. “Tôi chủ yếu phải diễn một mình, tưởng tượng với phông nền màu xanh (cho đồ họa) trong khi nhìn vào điện thoại. Phiên bản AI của Bai Li không có sai sót như người thật và không có cảm xúc nên việc thể hiện rất khó khăn”, cô chia sẻ.

Thang Duy đã có những chia sẻ sâu sắc về bộ phim “Wonderland”. Ảnh: Korea Times.
“Wonderland” không chỉ là câu chuyện về công nghệ AI, mà còn là câu chuyện về tình mẫu tử. Thang Duy với kinh nghiệm làm mẹ ngoài đời thực, đã thể hiện một Bai Li đầy cảm xúc và chân thật. Cô chia sẻ: “Lần này, đóng vai một người mẹ từ góc nhìn của một người mẹ thực sự khiến tôi nhận ra rằng diễn xuất trước đây của mình không được chân thực cho lắm!”.
Với “Wonderland”, Thang Duy không chỉ mang đến một bộ phim cảm động về tình mẫu tử, mà còn mở ra những suy ngẫm sâu sắc về trí tuệ nhân tạo và cảm xúc con người.
Tuy nhiên, sau thành công của “Sắc, Giới”, Thang Duy đã phải đối mặt với lệnh cấm vận từ chính quyền Trung Quốc do những cảnh nóng táo bạo trong phim. Để vượt qua giai đoạn khó khăn này, cô đã sang Anh học kịch nghệ và dần dần trở lại màn ảnh rộng với các bộ phim như: “Late Autumn” (2010); “Dragon” (2011); “Finding Mr. Right” (2013); “The Golden Era” (2014).
Trong những năm gần đây, Thang Duy tiếp tục khẳng định tài năng của mình với nhiều vai diễn đa dạng trong các bộ phim như: “Blackhat” (2015); “Monster Hunt” (2015); “Book of Love” (2016); “Long Day’s Journey into Night” (2018); “Decision To Leave” (2022) và “Wonderland” (2023). Cô cũng đã trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn Tôn Nhược Vi trong bộ phim truyền hình cổ trang “Đại Minh Phong Hoa” (2019).































Speak Your Mind