
Chân dung ứng viên vô địch Euro 2024: Đừng xem thường tuyển Ý
Với tư cách là đương kim vô địch, tuyển Ý là đội khiến nhiều đối thủ phải tôn trọng ở Euro 2024 – Ảnh: UEFA
Euro 2024, tuyển Ý vẫn nằm trong nhóm ứng cử viên vô địch. Tuy nhiên họ không được đánh giá quá cao so với các “ông lớn” khác. Phần lớn các nhà cái chỉ xếp Ý đứng thứ 6 trong các đội có khả năng lên ngôi, sau Anh, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.
Không thể xem thường
Ý có lẽ là trường hợp lạ lùng của bóng đá châu Âu. Họ giành chức vô địch Euro 2020, giải đấu xen giữa hai kỳ World Cup (2018, 2022) mà họ không thể giành vé tham dự.
Trong suốt nhiều năm, bóng đá Ý luôn tồn tại nhiều bất ổn. Có thời gian họ đánh mất hẳn vị thế ở các đấu trường cấp CLB, dẫn đến thành tích của đội tuyển cũng bị ảnh hưởng.
Thật ra tại Euro 2020, cũng không nhiều người đánh giá cao đội tuyển Ý. Chức vô địch năm nó của họ có phần nhiều là sự đóng góp của các lão tướng như Chiellini, Bonucci… Những tưởng một danh hiệu cao quý sẽ giúp bóng đá Ý vực dậy, nhưng rồi những vấn đề từ con người đến lối chơi lại khiến họ trở thành khán giả tại World Cup 2022, dù đường đường là nhà vua tại châu Âu.

Ý từng mất vé dự World Cup 2022 dù đang là nhà vua châu Âu – Ảnh: GETTY
Vấn đề của bóng đá Ý là việc các cầu thủ vừa nổi lên thì không giữ được sự ổn định. Tại Euro 2020, người hâm mộ được chứng kiến HLV Roberto Mancini mang ra ánh sáng những cái tên Federico Chiesa, Manuel Locatelli, Matteo Pessina,… Nhưng sau một thời gian, họ dần đánh rơi phong độ vì chấn thương hoặc yếu tố chuyên môn. Thậm chí ngay cả thủ thành Gianluigi Donnarumma – cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2020, cũng không còn là phiên bản tốt nhất của chính mình.
Nhưng sau tất cả những biến cố, tuyển Ý vẫn đang là nhà đương kim vô địch Euro. Chỉ cần nghe đến danh xưng này thì các đội đều có sự tôn trọng nhất định.
Nếu Ý là một đội yếu, sẽ không có ai gọi bảng B của họ với Tây Ban Nha, Croatia, Albania là “bảng tử thần”. Đội bóng áo màu thiên thanh có thể không phải đội bóng mạnh trong mắt giới chuyên môn, nhưng chắc chắn họ mạnh trong mắt những đối thủ.
Chờ làn gió mới từ Spalletti




























Speak Your Mind