
Nhân vật Hoàng Diệc Mai do Lưu Diệc Phi thể hiện trong “Câu chuyện hoa hồng” bị cho là quá hoàn hảo. Ảnh trong phim.
“Câu chuyện hoa hồng” của Lưu Diệc Phi bị chê phi thực tế

Lưu Diệc Phi trong vai Hoàng Diệc Mai (phải) trong phim “Câu chuyện hoa hồng”. Ảnh: Weibo.
Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi, “Câu chuyện hoa hồng” cũng nhận về không ít chỉ trích. Nhiều khán giả cho rằng, nhân vật Hoàng Diệc Mai quá hoàn hảo, giống như một “Mary Sue – Nhân vật nữ chính không tì vết trong văn học” với vẻ đẹp, tài năng và sự may mắn phi thực tế. Một số người còn nhận xét rằng, câu chuyện của cô quá xa vời so với cuộc sống thực, đặc biệt là khi nhân vật này xuất thân từ một gia đình giàu có, trí thức. Câu thoại của Hoàng Diệc Mai trong một buổi phỏng vấn xin việc: “Tôi có thể tiếp tục học lên cao, nhưng tôi muốn thử sức với công việc để thoát khỏi vùng an toàn” đã gây ra nhiều tranh cãi. Đối với những người trẻ đang chật vật tìm việc làm, câu nói này có vẻ như không thực tế và thiếu sự đồng cảm.
Bên cạnh đó, bộ phim còn bị chê bai vì cẩu thả trong đầu tư về bối cảnh và đạo cụ. Một khán giả bình luận: “Câu chuyện bắt đầu vào đầu những năm 2000, nhưng trang phục, trang điểm và đạo cụ đều giống như hiện tại, không có chút cảm giác về thời đại nào cả”.
Ra mắt vào ngày 8/6, “Câu chuyện hoa hồng” nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên các nền tảng video Trung Quốc, thống trị các bảng xếp hạng về lượt xem, bình luận và chia sẻ theo thống kê của Maoyan. Sức hút của bộ phim lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội Weibo, nơi nhiều từ khóa liên quan đến tác phẩm liên tục lọt top trending.

Cảnh Diệc Mai, Quốc Đống lần đầu hẹn hò trong phim “Câu chuyện hoa hồng”. Ảnh: QQ
“Thần tiên tỷ tỷ” Lưu Diệc Phi đã dành nhiều tâm huyết cho vai diễn mỹ nhân “vạn người mê” Hoàng Diệc Mai. Theo QQ, người đẹp đã tích cực giảm cân để phù hợp với hình tượng nhân vật. Sự trở lại màn ảnh nhỏ lần này của Lưu Diệc Phi được khán giả đặc biệt mong đợi, nhất là sau thành công của các dự án truyền hình chất lượng gần đây như “Mộng hoa lục” và “Đi đến nơi có gió”.































Speak Your Mind