Chia sẻ với PV Dân Việtca sĩ Du Thiên cho biết: “Khi đi trên đường Trương Định (quận Hoàng Mai, Hà Nội) để tìm cửa hiệu cắt tóc, tôi bắt gặp hai vợ chồng và một người thanh niên đang xô xát, cãi vã. Cặp vợ chồng hô hoán rằng đây là kẻ trộm, mong nhận được sự giúp đỡ của người dân, trong khi đó nam thanh niên mặc áo xanh cố tình vít ga để phi xe đi. Tiếp đó, anh ta chạy vào cửa hàng điện thoại, sau đó chạy ra ngoài, trên tay cầm một con dao bấm. Thấy vậy, tôi cho rằng người này chắc hẳn có vấn đề, bởi nếu không làm sai thì anh ta không cần chọn cách đối phó như vậy”.

Du Thiên cũng nói thêm, thời điểm đó, những người dân xung quanh có mong muốn giúp đỡ cặp vợ chồng, nên đều tìm cách giữ lại người thanh niên, tuy vậy anh ta vẫn cố gắng chạy thoát. “Ban đầu, tôi nảy lên suy nghĩ rằng mình có nên chạy ra phía sau đạp anh ta ngã xuống, tuy nhiên sợ rằng sẽ gây ra án mạng bởi người này đang cầm vũ khí. Cũng bởi vậy, tôi hô hoán mọi người ép nam thanh niên vào ngõ, tóm gọn và áp tải lên xe máy, đưa tới trụ sở công an phường Trương Định trình báo vấn đề. Theo thông tin hai vợ chồng cung cấp, họ bị lấy trộm điện thoại khi đang đi giao hàng. Tên trộm điện thoại đem máy đi bán, sau đó bị chủ máy phát hiện qua định vị”.
































Speak Your Mind