“Bức tranh 2 mảng màu” của phim Việt đã được phác họa từ đầu năm 2024
Từ Tết Nguyên đán 2024 – thời điểm vốn được kỳ vọng nhất của các nhà làm phim trong năm nhưng các dự án đã liên tục “né” phim Mai của Trấn Thành để dời ngày phát hành. Tuy nhiên, kết quả cũng không như các nhà phát hành mong đợi.
Sau hơn một tháng “chờ thời”, Sáng đèn trở lại phòng vé dù được phản hồi là một phim có chất lượng nhưng với đề tài về nghệ thuật cải lương khá khu biệt nên không tạo được hiệu ứng tốt với khán giả. Tổng doanh thu chỉ đạt hơn 3,4 tỷ đồng theo số liệu của Box Office Vietnam (đơn vị quan sát phòng vé độc lập). Doanh thu của phim Trà chỉ được 1,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay nhà sản xuất chưa có thông tin gì về ngày phim trở lại.

Phim Lật mặt của Lý Hải đang phát hành ở thị trường quốc tế và vẫn trụ rạp tại Việt Nam. Ảnh: NSX
Sau Tết, các phim Việt khác ra rạp lần lượt gặp tình cảnh tương tự. Những cái tên như: Quý cô thừa kế 2; Đóa hoa mong manh; B4S: Trước giờ “yêu”; Án mạng lầu 4… không thể thu hút khán giả. Tất cả đều rơi vào tình trạng ế ẩm, cuối cùng phải nhanh chóng rời rạp vì không bán được vé.
Trong đó, Quý cô thừa kế 2 đạt doanh thu hơn 6,4 tỷ đồng nhưng vẫn chưa đủ để hoàn vốn. B4S: Trước giờ yêu thu 3,8 tỷ đồng, Án mạng lầu 4 thu 1,9 tỷ đồng, Cái giá của hạnh phúc thu 26,3 tỷ đồng, Móng vuốt 3,8 tỷ đồng theo số liệu của Box Office Vietnam (đơn vị quan sát phòng vé độc lập).
Lỗ nặng nhất là Đóa hoa mong manh (Mai Thu Huyền đạo diễn). Phim chỉ thu về hơn 430 triệu đồng sau gần một tháng phát hành.
Trong khi đó, Mai có doanh thu 551 tỷ đồng, Lật mặt 7 đang đạt doanh thu 479 tỷ đồng và hiện vẫn trụ rạp. Tổng doanh thu của 2 phim này lên tới gần 1.000 tỷ đồng và chưa dừng lại, trong khi đó doanh thu của 8 phim còn lại chỉ có tổng doanh thu khoảng 44 tỷ đồng.
Con số trái ngược này khiến chính các nhà làm phim hoang mang, ngỡ ngàng.
Chia sẻ với PV Dân Việt về sự chênh lệch trên, chuyên gia truyền thông phim Châu Quang Phước nói:

Nhiều bộ phim “ngã ngựa” nửa đầu năm 2024. Ảnh: NSX
Trong số các phim Việt ra rạp năm nay, Cái giá của hạnh phúc là một trong những dự án được chú ý. Bởi lẽ, tác phẩm có sự góp mặt của “ông hoàng phòng vé” Thái Hòa – cái tên bảo chứng cho thành công phòng vé của nhiều phim Việt.
Phim cũng ra mắt vào dịp lễ 30/4 và 1/5, hứa hẹn tạo nên “cơn sốt” mới. Đáng tiếc, tác phẩm không những chưa thể đạt doanh thu như kỳ vọng mà chất lượng phim còn được giới chuyên môn đem ra bàn tán, mổ xẻ. Diễn xuất của Thái Hòa cũng không đủ sức cứu phim. Dự án thu hơn 26 tỷ đồng nhưng không có lãi, nhà sản xuất Xuân Lan phải lên tiếng kêu cứu vì dự án ế ẩm, không hút khách.
Một trường hợp khác là B4S: Trước giờ “yêu”.diễn viên trẻ đẹp gồm: Jun Vũ, Tôn Kinh Lâm, Khánh Vân, Tùng… nhưng vẫn không bán được vé. Hay Án mạng lầu 4 nổi tiếng không còn là yếu tố giúp tác phẩm được chú ý hơn.
Các phim Trà, Cái giá của hạnh phúc đều có những cảnh nóng – từng là yếu tố lôi kéo khán giả của phim Việt một thời nay cũng đã trở nên hết hiệu nghiệm.
“diễn viên “ngôi sao” (nếu có) gần như không thể bảo chứng được gì.

Phim Mai của Trấn Thành đang dẫn top 1 doanh thu phim. Ảnh: NSX
Doanh thu phim Việt bết bát do tầm nhìn giới hạn của giới làm nghề?
Thị hiếu của khán giả Việt đã có một sự thay đổi hoàn toàn trái ngược với trước đây. Điều đó dễ dàng có thể thấy ở 2 dự án thành công duy nhất nửa đầu năm 2024 đến từ Trấn Thành và Lý Hải.
“Điện ảnh Việt cũng cho thấy tầm nhìn dự án của giới làm nghề của ta có giới hạn, so với mong đợi của khán giả Việt giai đoạn mới. Bởi cũng sẽ không khó giải thích về chuyện thảm bại doanh thu phòng vé với các trường hợp phim Việt gần đây, từ góc nhìn khán giả đại chúng chứ chưa cần đến giới phân tích chuyên ngành” – chuyên gia truyền thông phim Châu Quang Phước bày tỏ.
Thời điểm cuối tháng 6/2024, không còn bộ phim Việt nào trụ rạp ngoài Lật mặt 7. Rạp Việt hiện đang là “miếng bánh” lớn cho các dự án ngoại quốc chia nhau thị phần.































Speak Your Mind