Ngoại hình thay đổi quá nhiều của Đường Trì Bình. Ảnh: Weibo.
Trước đó, vào khoảng cuối tháng 3, Đường Trì Bình được nhìn thấy nói chuyện vô nghĩa với một chú chó ven đường, anh gây sự với nhân viên cửa hàng tiện lợi.
Đường Trì Bình quỳ gối trước đài truyền hình xin việc làm. Ảnh: Weibo.
Đến ngày 24/6, Đường Trì Bình đứng lắc đầu, nhảy múa và nói chuyện một mình ở ngã tư đường Nghi Lan (Đài Loan, Trung Quốc). Nguy hiểm hơn, anh còn lao ra đường, cố ý đâm vào các phương tiện đang lưu thông, bị nghi ngờ tấn công một em bé…
Sau đó, phía cảnh sát đã tiếp cận nam diễn viên. Cảnh sát xác định Đường Trì Bình không đủ tỉnh táo, tinh thần kém và yêu cầu anh chú ý đến an toàn của bản thân.
Một thập kỷ trôi qua, tình cảnh thê thảm và ngoại hình xuống dốc đến mức khó tin của Đường Trì Bình mới được hé lộ.
Theo tờ China Times, vào ngày 3/6, mẹ của Đường Trì Bình được tìm thấy qua đời trên sân thượng chung cư nơi đang sinh sống ở tuổi 73. Cảnh sát nghi vấn mẹ của Đường Trì Bình tự sát.
Về phía Đường Trì Bình, anh không hay biết về sự mất tích của mẹ trong nhiều ngày.
Nửa tháng trôi qua, Đường Trì Bình vẫn phủ nhận việc mẹ anh đã qua đời, kiên quyết không ký giấy chứng tử để đưa thi thể về nhà làm tang lễ.
Đường Trì Bình và mẹ ở thuê trong một căn hộ. Thế nhưng, từ đầu năm đến nay, mẹ con Đường Trì Bình kiệt quệ tài chính. Họ nợ 6 tháng tiền nhà. Sau khi mẹ mất, không còn chỗ dựa tinh thần và tài chính, Đường Trì Bình càng trở nên bất bình thường.
Theo China Timesdiễn viên trở nên tiều tụy, già nua, sụt cân và không tỉnh táo.
Anh từng tham gia diễn xuất trong các phim như: Hoa dạng thiếu niên thiếu nữ, Juliet phương Đông, The Hospital, Say Yes Enterprise, Tứ đại danh bổ…
Gương mặt đẹp, thân hình vạm vỡ nên anh được ưu ái với tên gọi “nam thần màn ảnh”.






























Speak Your Mind