Ngày 16/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang cho biết, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý nhiều vụ lừa đảo trên địa bàn xã Phú Tân và xã Phú An với cùng một thủ đoạn lừa đảo. Các đối tượng giả danh công an, tiếp cận “con mồi” mạng xã hội (chủ yếu là Zalo), sau đó gọi điện thông báo các em liên quan đến một vụ án “lừa đảo hoặc ma túy xuyên quốc gia”.
Bằng kịch bản có sẵn, các đối tượng yêu cầu nạn nhân tải ứng dụng “Zoom Workplace” để làm việc trực tuyến. Khi truy cập theo mã ID do đối tượng cung cấp, học sinh vô tình cho phép đối tượng chiếm quyền kiểm soát điện thoại, kể cả truy cập tài khoản mạng xã hội và danh bạ cá nhân.

Sau khi cắt đứt liên lạc giữa nạn nhân và người nhà, đối tượng yêu cầu nạn nhân đến một nhà nghỉ do chúng chỉ định (thường ở xã giáp ranh), thuê phòng, giữ bí mật và không thông báo cho gia đình. Tại đây, nạn nhân tiếp tục bị điều khiển qua video call, bị yêu cầu tạo dựng hình ảnh như đang bị bắt giữ, bị trói, hoặc bị khống chế tinh thần.
Đồng thời, nhóm lừa đảo sử dụng chính tài khoản của nạn nhân để liên lạc với người thân, gửi hình ảnh dàn dựng và yêu cầu chuyển tiền chuộc. Trong nhiều trường hợp, chúng sử dụng số tài khoản ngân hàng của chính nạn nhân để nhận tiền, nhằm gây tin tưởng với gia đình.
Cụ thể, ngày 14/7, Công an xã Chợ Vàm tiếp nhận trình báo của bà Trần Thị Ái Liên (35 tuổi, ngụ xã Chợ Vàm) về việc em trai bà là Trần Quốc Việt (17 tuổi) nghi bị bắt cóc. Theo nội dung tố giác, gia đình nhận được cuộc gọi và tin nhắn từ một số máy lạ, yêu cầu chuyển tiền chuộc nếu muốn Việt “an toàn trở về”.
Công an xã nhận định đây là thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao nên đã tổ chức kiểm tra các nhà trọ trên địa bàn. Đến 23 giờ cùng ngày, lực lượng phát hiện Việt đang thuê phòng tại nhà trọ số 47, ấp Phú Cường B. Việt khai đã nhận cuộc gọi từ một người xưng là đại úy công an, yêu cầu tải app ZOOM để “làm việc về nghi án rửa tiền”, sau đó hướng dẫn đến nhà trọ làm việc trực tuyến.
Tại đây, đối tượng yêu cầu Việt nhắn tin cho người thân với nội dung đang nợ tiền, cần được hỗ trợ gấp. Chúng còn hướng dẫn Việt chụp ảnh trong tư thế hai tay ra sau lưng, ngồi trong nhà vệ sinh, nhằm tạo hiện trường bị bắt giữ. Sau đó, chúng liên tục gọi điện cho người thân yêu cầu chuyển 200 triệu đồng tiền chuộc. Nhờ gia đình không chuyển tiền và trình báo kịp thời, vụ việc được ngăn chặn.
Tối 15/7, Công an phường Mỹ Thới tiếp nhận tin báo từ anh Châu Ngọc Tính (51 tuổi) về việc con gái là Châu Ánh Tuyền (17 tuổi) bị nghi ngờ bị bắt cóc. Tin nhắn từ tài khoản Zalo của Tuyền gửi cho mẹ có nội dung: “Mẹ ơi, cứu con, mấy chú bắt con đi đâu á, con sợ lắm”.
Xác định dấu hiệu tương tự vụ việc trước đó, Công an phường phối hợp với Phòng PA05 và PC02 rà soát địa bàn và các khu vực lân cận. Đến 0 giờ 30 ngày 16/7, phát hiện Tuyền tại khách sạn Trí Lê (tỉnh Đồng Tháp). Qua làm việc, Tuyền khai bị gọi điện từ đối tượng xưng là công an, yêu cầu cung cấp thông tin ngân hàng, chuyển 10 triệu đồng để “chạy án”. Sau đó, đối tượng tiếp tục hướng dẫn vay 20 triệu đồng qua app ngân hàng, rồi yêu cầu Tuyền đến khách sạn để giữ bí mật.
Tại đây, đối tượng điều khiển Tuyền qua video call, yêu cầu tự chụp ảnh giống như bị bắt giữ, sau đó gửi về gia đình và nhắn tin kêu cứu. Chúng tiếp tục gọi điện cho người thân, yêu cầu chuyển 450 triệu đồng, nếu không sẽ đưa Tuyền sang Campuchia. Nhờ sự phối hợp nhanh chóng, lực lượng công an đã ngăn chặn kịp thời, Tuyền được đưa về an toàn.
Cũng trong tối 15/7, chị Nguyễn Thị Thu Sương (42 tuổi) trình báo với Công an phường Bình Đức về việc con gái là Võ Nguyễn Lan Vy (17 tuổi) nhắn tin kêu cứu, cho biết đang bị bắt giữ vì nợ tiền thực hiện nhiệm vụ online. Nội dung tin nhắn thể hiện Vy từng làm nhiệm vụ kiếm tiền trên mạng, sau đó nợ lên đến 300 triệu đồng và bị “giữ lại”, yêu cầu gia đình trả tiền chuộc.
Công an phường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ rà soát địa bàn. Đến 21 giờ 30 cùng ngày, phát hiện Vy tại nhà nghỉ Anh Đào 5 (phường Long Xuyên). Vy được đưa về nhà an toàn, không bị thiệt hại tài sản.
×
Nguồn: Sưu tầm



































Speak Your Mind