Tuấn Hưng xuống tóc để cầu nguyện cho mẹ sớm khỏi bệnh

Giọng ca “Nắm lấy tay anh” chia sẻ: “Gió thổi mát, mây bay chậm và lòng con dừng lại, con cúi đầu xuống tóc. Không phải vì muốn thành người khác, chỉ là con muốn gửi mái tóc này làm lời cầu xin sức khoẻ cho mẹ. Giữa đất trời linh thiêng, con tin nhân duyên đã dẫn lối mình về đây đúng lúc, đúng chỗ, đúng tâm.
Tóc có thể mọc lại nhưng tuổi mẹ thì không.

Trước đó, Tuấn Hưng nhiều lần xúc động hoặc bật khóc khi nói về mẹ Hồng của mình. Anh từng ôm mẹ khóc khi hát trong liveshow. Anh cũng chia sẻ mẹ đã khóc khi thấy anh xăm hình trên người.


Bà xã của Tuấn Hưng cũng từng trải lòng rằng: “Tôi may mắn khi có mẹ chồng đỡ đần nhiều việc, thấu hiểu công việc bận rộn của vợ chồng tôi. Bà rất thương các cháu nên kiên nhẫn khi chơi với các bé. Từ khi làm dâu đến nay, mối quan hệ của tôi và mẹ chồng tốt đẹp.
Tôi sinh ra trong gia đình từng được bố mẹ cưng chiều, không biết làm việc nhà. Sau khi kết hôn, tôi được mẹ chồng chỉ bảo nhiều thứ, nhất là cách vun vén cho tổ ấm. Đến nay, niềm vui lớn nhất của tôi là được chăm chồng con, lo từng bữa cơm, giấc ngủ”.
×






























Speak Your Mind