Có thể nói rằng, Triều Tuyết Lục chính là bộ phim cổ trang hot nhất ở hiện tại. Phim có đề tài trinh thám đầy ly kỳ, cuốn hút. Ngoài ra, “Triều Tuyết Lục” còn khai thác công việc của một ngỗ tác (khám nghiệm tử thi), từ đó khiến bộ phim càng trở nên mới lạ, hấp dẫn giữa rất nhiều tác phẩm có mô-típ “cưới trước yêu sau” trong thời gian gần đây.
Dẫu vậy, “Triều Tuyết Lục” không chỉ toàn những phân cảnh điều tra, phá án, mà còn đan cài nhiều khoảnh khắc ngọt ngào giữa cặp đôi nam nữ chính.
Nhân vật nữ chính Tần Hoản/Thẩm Hoản do nữ diễn viên Lý Lan Địch đảm nhận, còn nam chính Yên Trì được Ngao Thụy Bằng hóa thân. Các phân đoạn tình cảm giữa nam và nữ chính của “Triều Tuyết Lục” chưa quá mãnh liệt, dữ dội nhưng vẫn vô cùng ngọt ngào. Đặc biệt, sự quan tâm đầy dịu dàng, tinh tế của thế tử Yên Trì dành cho tiểu thư Tần Hoản khiến khán giả cũng phải rung động.
Yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên
Hoàn cảnh gặp gỡ của Yên Trì và Tần Hoản khá thú vị. Tần Hoản vốn là ân nhân cứu mạng của đại trưởng công chúa – cô tổ mẫu của thế tử Yên Trì. Khi đại trưởng công chúa mời Tần Hoản tới nhà bắt mạch cũng là lúc Yên Trì tới thăm cô tổ mẫu. Thế tử có màn tỉ thí võ nghệ với biểu muội của mình và vô tình chạm mặt Tần Hoản. Không khó để nhận ra, Yên Trì rung động từ cái nhìn đầu tiên trước nhan sắc dịu dàng, xinh đẹp của Tần Hoản. Kể từ khoảnh khắc đó, Yên Trì luôn chủ động và tận dụng mọi cơ hội để có thể gặp gỡ người thương.


































Speak Your Mind