
Phim Mẹ chồng tôiđạo diễn Khải Hưng cùng đồng nghiệp ở Trung tâm Nghe nhìn và Ban Văn nghệ cho ra mắt chương trình mới với tên gọi Văn nghệ Chủ nhật vào ngày 4/9/1994.

“Thực ra mà nói nhìn lý lịch gia đình hoặc với hình thức của Chiều Xuân thì khó được chọn nhưng qua một bức ảnh cô ấy mặc trang phục nông thôn thì tôi quyết định đây chính là nhân vật Thuận trong Mẹ chồng tôinghệ sĩ Nhân dân Khải Hưng chia sẻ.


Lấy bối cảnh tại thời điểm diễn ra chiến tranh chống Mỹ, Mẹ chồng tôi kể về Thuận (Chiều Xuân) – một người vợ đang thì xuân sắc nhưng vừa tổ chức đám cưới xong thì chồng lên đường ra mặt trận, cô phải ở nhà sống cùng mẹ chồng là bà Hoà (Thu An). Cả hai mẹ con đều sống yêu thương, chan hòa và san sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống. Vì có giọng hát hay nên Thuận được cử làm văn công cho đài phát thanh xã.
Ở đây, Thuận đã gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với Lực (Trần Lực) – người phụ trách đài phát thanh của xã. Trong một đêm mưa chỉ có hai người trong phòng, họ đã nảy sinh tình cảm với nhau và sau đêm đó Lực hối hận bỏ đi công tác ở nơi khác, mấy năm sau thì hy sinh trong một trận bom của Mỹ.

“Vai diễn người mẹ chồng trong bộ phim dường như sinh ra là để dành cho bà Thu An. Gương mặt phúc hậu, lối diễn tự nhiên như không diễn đã khiến hình ảnh bà gắn liền với tên tuổi của Mẹ chồng tôi.
Đó cũng là lần đầu tiên ông Văn Hiệp vào vai một Trưởng thôn, tay luôn cầm theo cái điếu cày. Diễn xuất rất tự nhiên và có hồn của ông đã khiến tất cả những tiểu phẩm hài sau này tôi viết đều gọi ông bằng cái tên “Trưởng thôn Văn Hiệp”. Cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, ông vẫn là bác Trưởng thôn đáng mến trong lòng khán giả.
Mẹ chồng tôi cũng là bộ phim được thực hiện hết sức gian khổ. Tôi còn nhớ những phương tiện cũ rích, lạc hậu đều được trưng dụng.
Đến nỗi cái bàn trượt để di chuyển máy quay cũng phải dùng bằng cái cân khiêng lợn, do tôi cùng ba người nữa trực tiếp khiêng ông quay phim di chuyển theo từng góc quay.
Rồi một cảnh rất trữ tình giữa Chiều Xuân và Trần Lực diễn ra trong một đêm mưa, mà máy phun nước không có, giữa đồng không mông quạnh. Ông họa sỹ phải đi mượn 4 cái bình ô zoa của nông dân, hai ông trèo lên tưới đến khi cảnh quay hoàn thành.

Mặc dù quay ngay quá Đông Anh (Hà Nội) một chút, nhưng phương tiện đi về không có, nên những ngày cuối cùng, khi tiền bắt đầu cạn cả ê kíp phải ăn khoai, ăn sắn thay cơm. Đến giờ tôi vẫn không quên được những kỷ niệm đó.

Theo tìm hiểu, vì không có phương tiện để di chuyển nên trong những ngày ghi hình cuối cùng, do tiền được chuẩn bị theo đoàn phim bắt đầu cạn kiệt, mọi người trong đoàn phim Mẹ chồng tôi cũng đã buộc phải ăn khoai và sắn thay cơm.
Sau khi phát sóng, Mẹ chồng tôi đã gây tiếng vang lớn và có được sự đón nhận tích cực từ công chúng cũng như trở thành tác phẩm kinh điển của phim truyền hình Việt Nam. Thậm chí sau nhiều năm phát sóng, bộ phim vẫn có nhiều người tìm xem và nhớ đến.
×






























Speak Your Mind