

Giai đoạn giữa uống ít hơn, vẫn đạp xe, làm việc. Lúc này vẫn chẩn đoán là u và đã tiến hành mổ cắt bỏ khối u. Giai đoạn cuối, mệt sau mấy lần phẫu thuật, vào viện nằm chờ phẫu thuật tiếp lần nữa nhưng yếu dần.
“Những ngày cuối đời của anh Cương rất bình thản, lên kế hoạch cho mọi sự. 5 ngày cuối anh đau nhiều nhưng không có bất kỳ biểu hiện nào của sự rối loạn. Ngày16/07, khi tôi chạy vào viện thì anh Cương đã yếu, chủ yếu giao tiếp bằng mắt.
Lúc đó, tôi hiểu đại ý điều anh muốn nói: “Tú xử lý với viện, anh muốn về nhà nhanh nhất có thể”. Thực sự lúc đó rất cân não, ai cũng rối không dám ra quyết định, nhưng tôi hiểu anh gọi tôi vào nghĩa là tôi cần làm được việc đó.
Câu cuối cùng hai anh em nói với nhau: “Anh chịu khó nhé, tối đa hai tiếng nữa anh sẽ về nhà, mọi sự xong rồi”. Trưa 17/7, tôi gửi hoa sang tặng, mẹ anh Cương cắm hoa hồng và bật nhạc Chopin, trong nhà lúc này đã đầy đủ người thân xung quanh. Tối 17/7, tôi nhận được tin nhắn anh Cương vừa đi lúc 18 giờ 55.



Thay mặt Ban tổ chức lễ tang, ông Lương Xuân Đoàn đọc điếu văn, ông ghi nhận những đóng góp của hoạ sĩ Lê Thiết Cương cho nền hội họa đương đại Việt Nam.
Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam cho rằng, họa sĩ Lê Thiết Cương đã âm thầm góp phần làm nên sự đa dạng cho nền mỹ thuật và sân khấu Việt Nam. Giới chuyên môn ghi nhận những đóng góp bền bỉ của ông – từ sáng tác, viết lý luận phê bình cho đến vai trò giám tuyển trong nhiều triển lãm nghệ thuật.
Họa sĩ Lương Xuân Đoàn khẳng định: “Lê Thiết Cương để lại dấu ấn nhân văn trong việc âm thầm hỗ trợ các gia đình họa sĩ đã khuất tổ chức triển lãm, đưa tác phẩm của người chồng, người cha họ trở lại với công chúng, hiện diện trang trọng trong các phòng tranh”.

Lê Nguyên Nhật – con trai trưởng của họa sĩ Lê Thiết Cương đại diện gia đình gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã đến tiễn đưa bố mình về nơi an nghỉ cuối cùng. Anh cũng mong được lượng thứ khi trong tang gia bối rối sẽ có nhiều điều sơ suất.
Lê Nguyên Nhật bày tỏ thêm: “Hoạ sĩ Lê Thiết Cương – bố của chúng tôi đã sống hết mình và tận cùng với nghệ thuật, tuyên ngôn của hoạ sĩ là tối giản, là cái đẹp, là tìm mình, trở về sâu thầm nội tâm mình. Ông đã ghi dấu “vân tay” của chính mình vào từng tác phẩm và vào nền hội hoạ đương đại của Việt Nam.
Cõi này là cõi tạm, bố chúng cháu ra đi nhưng linh hồn, tinh thần của ông sẽ luôn sống mãi cùng di sản mà ông đã tạo nên. Khi sinh thời câu bố hay hỏi cháu nhất là: “Bố chỉ sợ con không có bạn, vì bạn bè là niềm vui, phải trân quý bè bạn”.

Những ngày cuối trên giường bệnh bố cũng chia sẻ: “Vì bố được nhiều người yêu thương, nên bố sẽ chiến đấu vì những người thương bố”. Để thấy rằng tất cả những người hiện diện ở đây đều rất đáng quý và quan trọng với bố cháu và gia đình. Xin cúi đầu cảm tạ, lúc tang gia bối rối có gì sơ suất mong mọi người lượng thứ”.

Họa sĩ Lê Thiết Cương trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng vào 18 giờ 55 phút ngày 17/7 sau thời gian điều trị bệnh ung thư.

Trong giới mỹ thuật Việt Nam đương đại, họa sĩ Lê Thiết Cương là một trong những nhân vật được giới sưu tầm tranh chú ý nhất. Các sáng tác của anh chủ yếu được vẽ trên chất liệu sơn dầu, bột màu trên vải màn, bồi giấy dó, điêu khắc… Phong cách tối giản là nét độc đáo của cá tính sáng tạo Lê Thiết Cương.
×































Speak Your Mind