Mới đây, tạp chí Sanlian Lifeweek của Trung Quốc công bố bài phỏng vấn Lý Liên Kiệt trong số tháng 7, trong đó ông chia sẻ quan điểm cá nhân về sinh tử, bệnh tật và cách đối diện với nỗi đau. Ngôi sao phim “Hoàng Phi Hồng” cho biết ông đã chấp nhận thực tế cái chết là điều chắc chắn và không còn cảm thấy sợ hãi hay lảng tránh chủ đề này.

Một trong những khoảnh khắc khó khăn nhất của ông là khi con gái út Jada mắc trầm cảm và từng có ý định tự tử ở tuổi 19. Hai cha con đã cùng nhau thảo luận thẳng thắn về cái chết, hậu sự và những việc cần chuẩn bị. Với Lý Liên Kiệt, việc nói về cái chết không phải điều xui xẻo mà là hành động tỉnh thức. Ông đặt câu hỏi: “Tại sao chúng ta phải tránh né khi cái chết là điều chắc chắn sẽ đến với mỗi người?”.
Lý Liên Kiệt cho rằng việc dũng cảm nhìn vào cái chết sẽ giúp mỗi người sống có trách nhiệm và trọn vẹn hơn với hiện tại. Ông nói: “Nếu bạn biết thời gian là hữu hạn, bạn sẽ không lãng phí nó vào những điều vô nghĩa. Tôi học được điều đó sau những năm dài chiến đấu với bệnh tật”.
Sau nhiều thập kỷ gắn bó với điện ảnh, Lý Liên Kiệt gần như rút lui khỏi ánh đèn sân khấu để tập trung cho đời sống tinh thần. Trong những năm gần đây, ông ít khi nhận lời đóng phim, dành phần lớn thời gian để tu tập, hành hương đến các địa danh Phật giáo, và sống bên cạnh vợ con. Ông cho biết bản thân không quan tâm đến chuyện danh tiếng, địa vị hay bị đánh giá “hết thời”.
Trong nhiều cuộc phỏng vấn trước đó, ông từng nhấn mạnh triết lý sống dựa trên tinh thần nhân quả. Với ông, mỗi hành động đều để lại hậu quả, mỗi biến cố đều có lý do và đều là bài học. Lý Liên Kiệt tin rằng sự lạc quan và đức tin vào nhân quả giúp ông vượt qua bệnh tật mà không bị cuốn vào cảm xúc tiêu cực.
×






























Speak Your Mind