Khi được hỏi về việc có hay không một hôn lễ bí mật, Hồng Đào trả lời: “Một ngàn người hỏi tôi câu hỏi này rồi, bố tôi cũng vậy. Ông hoang mang khi nhiều người gọi cho ông và nói tại sao con ông cưới mà ông lại không báo cho tôi biết? Trong mắt bố tôi, lúc nào tôi cũng là một người trẻ. Ông nghĩ có thể đám trẻ cưới mà giấu, không chia sẻ ra ngoài”.

Hồng Đào khẳng định: “Thứ tôi tập trung hiện tại là công việc, việc lập gia đình thì chưa. Tôi nói chưa vì không ai có thể biết trước tương lai sẽ thế nào. Về chuyện hôn nhân, tôi không quan trọng tuổi tác mà phải có tình cảm, phải yêu thì mới cưới nhau được”.
Tuy gặp tin đồn thất thiệt, Hồng Đào không có cái nhìn tiêu cực. Chị nói nhờ thông tin này, chị nhận ra khán giả rất yêu thương mình. “Họ đều mong tôi hạnh phúc. Nhiều người vui khi nghĩ tôi đã tìm được một bờ vai để dựa vào” – chị tâm sự.
Trước đó, vào tháng 1/2025, chia sẻ với PV. Dân Việtnghệ sĩ cho biết: “Con người tôi thông thường cảm thấy thiếu gì sẽ đi tìm thứ đó. Hiện giờ tôi thấy mình vẫn đang vừa đủ. Bận rộn tại Việt Nam với việc đóng phim nhưng khi về Mỹ, tôi lại có các con ở bên, ba mẹ con tôi có thể chia sẻ với nhau bất cứ chuyện gì nên tôi không cảm thấy cô đơn. Tôi còn có rất nhiều bạn bè ở bên Mỹ. Tôi nghĩ các con chính là “bờ vai” của mình và mình cũng là “bờ vai” của hai đứa nó.
Với tôi, hạnh phúc là khi cảm thấy mọi thứ đủ là đủ, không cần quá nhiều. Con cái có đời sống bình yên, bố mẹ vẫn còn bên cạnh và mình ở độ tuổi này vẫn có thể cống hiến cho nghệ thuật, vẫn có thể lựa chọn những dự án, kịch bản phim mà hứng thú để tham gia”.
×































Speak Your Mind