Vợ Tiết Cương
Chị ta chửi tôi bằng những lời lẽ vô cùng ác mồm, chửi cả chồng tôi một cách thậm tệ, nói tới mức tổn thương chúng tôi.
Tôi không hiểu sao lại bị chửi nặng nề đến thế trong khi tôi không hề làm gì. Tôi bắt đầu bị chửi từ khi lấy anh Tiết Cương tới giờ. Rất nhiều người chửi tôi nhưng họ chửi xong là thôi.
Chị ta chưa từng gặp tôi, chưa từng biết gì về tôi mà lại chửi tôi không thậm tệ. Trong khi đó, tôi đâu làm gì nên tội. Nếu có ghét tôi thì thôi đừng coi nữa, sao lại cứ vào chửi tôi.
Tôi không thể nào nhớ nổi những gì chị ta chửi tôi vì chửi suốt 3 năm qua. Chị ta chửi tôi lấy chồng già để được nuôi.
Nếu tôi là người sống bậy bạ, giật chồng, cướp tiền, trốn nợ, sống không đàng hoàng thì bị chửi là đáng, nhưng tôi không làm gì hết. Tôi chỉ lấy chồng rồi sống an phận bên chồng, tôi không sân si với ai hết, cũng không đua đòi ăn chơi.
Ai cũng có quyền lựa chọn. Người ta lựa chọn điều tốt cho người ta chứ không ai khù khờ chọn điều tệ. Anh Tiết Cương tuy lớn tuổi nhưng thương tôi, tốt với tôi và hiền lành. Vậy thì tại sao tôi lại bỏ lỡ một người tốt như vậy?
Hôn nhân, tình yêu là duyên nợ, đâu phải muốn mà được. Tôi yêu chồng tôi thì tôi cưới anh ấy, tại sao lại chửi tôi”.




































Speak Your Mind