Vào năm 2003, David Beckham rời Manchester United để gia nhập Real Madrid. Trong khi anh chuyển đến sống tại Tây Ban Nha, Victoria Beckham và ba người con vẫn ở lại nước Anh. Việc phải sống xa gia đình khiến Beckham thuê Rebecca Loos làm trợ lý cá nhân, và cũng từ đây, những lời đồn đại bắt đầu nhen nhóm.
Đến tháng 4/2004, mọi chuyện bùng nổ khi chính Rebecca Loos công khai xác nhận với Sky One rằng cô và David Beckham có quan hệ tình cảm. Cô tuyên bố rõ ràng: “Tôi không phải là kẻ nói dối. Chúng tôi đã ở bên nhau và tôi bị tổn thương khi anh ấy chối bỏ điều đó.” Lời kể chi tiết của Loos khiến báo giới và người hâm mộ rúng động, đặc biệt vì danh tiếng mẫu mực mà Beckham xây dựng trong suốt sự nghiệp của mình.
David Beckham lập tức phủ nhận mọi cáo buộc. Anh cho rằng toàn bộ thông tin mà truyền thông đăng tải là “vô lý và nực cười.” Dù không tiến hành khởi kiện, anh cũng không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để bác bỏ hoàn toàn những phát biểu của Loos. Về phía Victoria Beckham, cô giữ im lặng, không phản hồi công khai. Tuy nhiên, sau đó cô đã cùng các con chuyển đến Madrid sinh sống cùng chồng – một hành động được nhìn nhận là nỗ lực bảo vệ gia đình trước cơn bão dư luận.

Victoria Beckham thẳng thắn thừa nhận: “Đó là khoảng thời gian tôi đau đớn tột cùng. Tôi cảm thấy như cả thế giới chống lại chúng tôi.” Câu nói đó cho thấy sự tổn thương không chỉ đến từ chồng mà còn từ áp lực khủng khiếp của dư luận, truyền thông và sự cô lập trong một cuộc hôn nhân bị thử thách nghiêm trọng.
David Beckham cũng không né tránh. Anh chia sẻ: “Tôi không biết làm sao để khiến vợ mình hạnh phúc vào lúc đó. Tôi cảm thấy kiệt quệ.” Dù không xác nhận hay phủ nhận chuyện ngoại tình, lời thú nhận đó hé lộ phần nào sự hỗn loạn nội tâm của cựu danh thủ trong giai đoạn hôn nhân gặp biến cố.
Dù đối diện với khủng hoảng, cả hai đã chọn giữ im lặng trước truyền thông, không công kích bên thứ ba, không phản bác nhau công khai. David Beckham và Victoria Beckham vẫn giữ được hình ảnh là một gia đình nổi tiếng, hạnh phúc và thành đạt.
×































Speak Your Mind