“Hoàng tử bóng đêm” ra đi giữa vòng tay gia đình

Giọng hát ma mị của Ozzy Osbourne, kết hợp với âm thanh u tối và ca từ phản ánh sự rối loạn xã hội, đã khiến Black Sabbath khác biệt và được ca ngợi như những người tiên phong. Trong những năm 1970, ông trở thành biểu tượng không chỉ nhờ tài năng mà còn bởi lối sống nổi loạn, bao gồm việc cắn đầu dơi và chim bồ câu trên sân khấu – những hành động gây sốc vẫn được nhắc lại như giai thoại của làng nhạc rock.
Gia đình, scandal và hành trình sống còn sau ánh đèn sân khấu
Bên ngoài sân khấu, cuộc sống của Ozzy Osbourne là chuỗi ngày tranh đấu với bản thân. Ông từng bị bắt vào năm 1989 vì cố gắng giết vợ mình – bà Sharon Osbourne – trong cơn say rượu. Tuy vậy, sau thời gian phục hồi và hòa giải, cả hai vẫn đồng hành với nhau đến cuối đời. Bà Sharon cũng là người quản lý sự nghiệp solo của Ozzy Osbourne, đồng sáng lập Ozzfest – một trong những lễ hội nhạc metal lớn nhất tại Mỹ.
Gia đình Osbourne trở thành tâm điểm truyền thông khi tham gia chương trình truyền hình thực tế “The Osbournes” (2002-2005), ghi lại cuộc sống đời thường hỗn loạn nhưng cũng hài hước và chân thực. Chương trình giúp khán giả có cái nhìn gần gũi hơn về một Ozzy Osbourne không còn đơn thuần là “hoàng tử bóng đêm” mà là người cha, người chồng, đối mặt với bệnh tật, già đi trong tình yêu thương của gia đình. Bốn người con của ông – Kelly, Jack, Aimee và Jessica – cũng lần lượt xuất hiện, trong đó Kelly Osbourne cùng cha thể hiện ca khúc “Changes” (2003), giúp ông có bản hit số 1 tại Anh sau nhiều thập kỷ hoạt động.

Từ năm 2003, sau tai nạn xe địa hình nghiêm trọng tại nhà riêng, Ozzy Osbourne sống chung với các di chứng như gãy cổ, chấn thương cột sống và mắc hội chứng Parkinson. Nhiều lần ông công bố giải nghệ, nhưng rồi vẫn trở lại sân khấu, như thể âm nhạc là phương thuốc cuối cùng giúp ông vượt qua bệnh tật. Ông từng chia sẻ: “Bạn thức dậy và lại phát hiện một điều gì đó sai, bạn bắt đầu nghĩ chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc.”
Lần tái xuất cuối cùng của Ozzy Osbourne diễn ra ngày 05/07/2025, khi ông cùng các thành viên cũ của Black Sabbath tham gia “Back to the Beginning” – một buổi hòa nhạc chia tay tại sân vận động Villa Park, Birmingham. Dù phải ngồi ghế có hình con dơi vì yếu sức, ông vẫn thể hiện 5 ca khúc solo và cùng ban nhạc trình diễn 4 bản hit huyền thoại. “Tôi là Iron Man, hãy phát điên lên!” – ông nói với khán giả trong tiếng reo hò của hàng chục nghìn người. Buổi diễn ấy trở thành lời chia tay cuối cùng, trọn vẹn và xứng đáng với biểu tượng rock đã cống hiến trọn đời cho nghệ thuật.
×






























Speak Your Mind