January 22, 2026

MC Lại Văn Sâm từng bị từ chối khi đưa ra format chương trình SV96, nhớ mãi thời nghèo khó chỉ có “trái tim nhiệt huyết”

  • Huyền 204 và thiếu gia Đồng Tháp xác nhận ly hôn
  • Ngọc Quyên khoe lưng gầy
  • Vào phòng gym trộm đồ, nam thanh niên bị ép tập đến ná thở, khóc lóc van xin

  • MC Lại Văn Sâm xúc động khi nhớ lại thời làm SV96

    Là một trong những người đã tạo ra sân chơi cho sinh viên SV96, MC Lại Văn Sâm vẫn cảm thấy bồi hồi khi xem lại các hình ảnh tư liệu về chương trình này. “Nó gợi lại cho tôi về những ngày đầu tiên, đều là những lần đầu thôi. Chương trình được truyền hình trực tiếp vào tối 31/12/1996, từ 8h đến 12h, lần đầu tiên một chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam được truyền hình trực tiếp dài đến thế”, MC Lại Văn Sâm kể.

    lai van sam 2 1227
    MC Lại Văn Sâm thời dẫn chương trình SV96. Ảnh: VTV

    “Bây giờ một chương trình phát trên VTV có thời lượng 60 phút nhưng theo MC Lại Văn Sâm, ngày xưa, ông bị lãnh đạo Đài yêu cầu sản xuất chương trình SV96 với thời lượng 3 tiếng.

    Tôi bảo nếu cố gắng lắm cũng chỉ có thể kéo dài được 2 tiếng. Cuối cùng các chương trình cũng chỉ kéo dài được khoảng 100 phút. Tôi còn nhớ riêng trận chung kết SV96 chúng tôi làm từ 8h tối đến 12h đêm, kéo dài 4 tiếng đồng hồ. Và đó cũng là chương trình truyền hình trực tiếp đầu tiên của VTV”, MC Lại Văn Sâm kể thêm.

    MC Lại Văn Sâm nói thêm rằng: “Hồi ấy, chúng tôi không có đủ người để làm. Tôi vừa dẫn chương trình kiêm luôn đạo diễn, muốn lấy cảnh nào thì lại gọi với ra xe màu đề nghị đạo diễn. Tất cả mọi thứ diễn ra đúng như những gì nó có. Chính sự hồn nhiên, chân thực và trong sáng rất con người theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng đã làm nên sự hấp dẫn cho SV96”.

    lai van sam 1227
    Những hình ảnh kỷ niệm khiến MC Lại Văn Sâm xúc động khi xem lại. Ảnh: VTV

    Những ngày khởi đầu không dễ dàng, nhà báo Lại Văn Sâm cũng từng bị từ chối khi đưa ra format của chương trình SV96.

    “Mọi người đều dè dặt lắm. Tôi nói với lãnh đạo Đài: “Giờ em đưa ra ý tưởng, các anh chưa xem, chưa biết thể nào mà đã phủ đi thì em thấy tủi thân lắm. Em sẽ làm một chương trình demo, các anh đến xem, nếu các anh nói không nên làm thì em dừng”. Cuối cùng, sau khi xem xong chương trình thì mọi người quyết làm, vì nhiệt huyết của tuổi trẻ là ở đây, tương lai của đất nước chính là đây”.

    Mục tiêu khiến MC Lại Văn Sâm quyết định thực hiện chương trình SV96 là muốn khán giả biết sinh viên Việt Nam thời điểm ấy họ là ai, họ mơ ước điều gì?

    “Hồi đấy sinh viên nghèo, các trường đại học nghèo và Đài Truyền hình Việt Nam cũng nghèo nên những người nghèo gặp nhau, đến với nhau chỉ vì trái tim thôi”, MC Lại Văn Sâm nhớ lại.

    Theo MC Lại Văn Sâm, ông nhớ mãi khoảnh khắc xúc động khi đến trường Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) đã nhìn thấy ở cổng trường có bảng ghi đề nghị mỗi bạn sinh viên ủng hộ 2.000 đồng cho đội tuyển SV96 tập luyện.

    mc lai van sam 4 1228
    MC Lại Văn Sâm trong chương trifh “Ký ức VTV”. Ảnh: VTV

    MC Lại Văn Sâm cho rằng, điều quan trọng nhất kể từ ngày ấy đến bây giờ, đối với những người làm truyền hình nếu muốn tồn tại hoặc phát triển được là phải có tâm, có máu làm, dàm làm những điều có thể trước đây không bao giờ dám.

    Những kỷ niệm về một thời gian khó không bao giờ quên

    Trước đó, MC Lại Văn Sâm cũng từng kể rằng: “Năm 96, khi tôi dẫn đội thực hiện chương trình SV96 khoảng 11-12 người đi từ Đà Nẵng qua Huế để giao lưu với các bạn sinh viên, khi đi qua Lăng Cô thì chúng tôi dừng lại nghỉ và để tìm xem sẽ ăn cái gì. Hồi ấy nghèo lắm, nghèo kinh khủng nên chỉ định đi tìm quán cơm nào đó nhưng khi vừa xuống khỏi xe thì một ông chủ quán hải sản nhìn thấy, ông ấy lao ra và kêu lên: “A… Lại Văn Sâm, SV96!”.

    mc lai van sam 11 1233
    MC Lại Văn Sâm ở thời điểm hiện tại. Ảnh: FBNV

    Sau khi hỏi chúng tôi đi đâu, ông ấy tuyên bố: “Hôm nay tôi mời cả đoàn ăn ở quán của tôi, ăn miễn phí, muốn ăn gì thì ăn”. Đấy là lần đầu tiên anh em được ăn một bữa ghẹ, bữa tôm, cua ngon như thế. Sướng kinh khủng. Đấy cũng chính là lần đầu tiên tôi được mọi người ta nhận ra ngoài đời”. 

    Kể về những khó khăn thời “cầm trịch” SV96, MC Lại Văn Sâm nói “khó khăn là vô kể”. Ngoài khó khăn về thời lượng chương trình, SV96 còn gặp vô số những khó khăn khác như chi phí đầu tư hay tìm địa điểm thực hiện chương trình.

    nghe si xuan hinh 2 0853
    Nghệ sĩ Xuân Hinh: “Cơn bão số 3 ập đến, mọi thứ tan hoang… tôi quyết định làm điều mà trước đây toàn từ chối”

    SV96 – một chương trình hoành tráng như thế nhưng cũng chỉ có đúng 10 triệu đồng chi phí sản xuất. Trong đó 1 triệu rưỡi dành cho đội giải nhất, 1 triệu cho đội giải nhì, 500.000 đồng dành cho đội giải ba, tiền thuê địa điểm, âm thanh, ánh sáng hết 3 triệu”, MC Lại Văn Sâm cho biết.

    “Mỗi một cuộc SV chúng tôi tổ chứ chỉ phát khoảng vài nghìn vé nhưng thực tế lượng người đến xem lúc nào cũng 5 – 6 nghìn người, thậm chí có nơi lên đến hàng chục nghìn. Tôi còn nhớ, trận đấu SV đầu tiên được tổ chức tại nhà văn hóa Từ Liêm, toàn bộ ghế bị dẫm đạp gãy hết và lần đầu tiên Đài Truyền hình Việt Nam phải đền bù hết 47 triệu đồng. Đó là một số tiền vô cùng lớn lúc bấy giờ”.

    nhac si nguyen cuong 1 1048
    Nhạc sĩ Nguyễn Cường ở tuổi 82: Tối nào cũng đội mũ “cao bồi” đi thể dục, thân thể cường tráng như thanh niên

    SV là một trò chơi truyền hình do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ GD&ĐT và Ban Thể thao – Giải trí và Thông tin kinh tế (sau này là Ban Sản xuất các chương trình giải trí – VTV3 phối hợp tổ chức 4 năm 1 lần từ năm 1996. Mục đích chính là tạo ra một sân chơi trí tuệ, khai thác khả năng hài hước, thông thái của sinh viên.

    SV96 là chương trình SV đầu tiên được tổ chức và cũng là chương trình đầu tiên của kênh VTV3. Chương trình này được biết đến nhiều và trở thành kỷ niệm đáng nhớ của các thế hệ sinh viên Việt Nam sinh năm 1973 đến 1978.

    Năm đầu tiên lên sóng, chương trình SV96 tạo được ấn tượng mạnh mẽ với khán giả. Cũng từ đây, nhiều gương mặt thành danh sau này như ca sĩ: Bằng Kiều, Mỹ Linh, nhạc sĩ Lê Minh Sơn (đội Nhạc viện Hà Nội), Ban nhạc Bức Tường (đội Đại học Xây dựng), MC Anh Tuấn (đội Nhạc viện Hà Nội)…


    Speak Your Mind

    *