Mới đây, Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam đăng tải bài viết trên trang cá nhân nhân ngày sinh nhật của con trai – nghệ sĩ dương cầm Nguyễn Đăng Quang.
Chị viết: “Tuổi mới, mẹ muốn dành cho con một lời thì thầm, nhẹ như chính tiếng đàn con vẫn nuôi dưỡng từng ngày. Con biết không, tiếng đàn là thứ ngôn ngữ không cần phiên dịch. Mỗi phím vang lên như một giọt sương rơi trên mặt hồ tĩnh lặng, khuấy động mà chẳng làm vỡ bình yên. Có nốt ngân dài như lời ru của đất trời, có nốt ngắt nhịp như nhắc ta dừng lại để thở, để nhớ rằng khoảng lặng cũng là một phần của giai điệu.
Người đời học triết lý qua sách, còn con khi để đôi tay run rẩy trên phím đàn đã chạm vào những chân lý thầm kín nhất. Rằng niềm vui là chia sẻ, đau buồn là để lắng nghe, và hạnh phúc thật sự nằm ở chỗ ta làm cho trái tim người khác dịu lại trong khoảnh khắc họ chạm vào âm nhạc của ta”.

Trong ngày sinh nhật, Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam chúc con trai giữ được “trái tim biết thì thầm” ấy suốt đời. “Để mỗi bản nhạc con chơi trở thành chiếc cầu nhỏ đưa người ta trở về với phần tinh khiết bên trong họ. Để chính con, giữa vinh quang hay giông bão, luôn tìm thấy một thế giới bình yên trong từng phím đàn, từng hơi thở, và để tiếng đàn của con, dù ở khán phòng lớn, hay góc phòng của riêng mình,vẫn luôn gieo những hạt mầm dịu dàng lên cánh đồng tâm hồn người nghe…”, chị viết.
Thanh Lam cũng khẳng định sức mạnh thật sự của nghệ sĩ không nằm ở sự huyên náo, mà ở khả năng giữ được tĩnh lặng trong tim mình và trao tặng tĩnh lặng ấy cho mọi người. Chị không mong con chinh phục mọi đỉnh cao, mà hi vọng con trai trở thành người đàn ông “biết cúi đầu trước cái đẹp, biết ngẩng cao trước điều đúng, và biết mỉm cười với những gì mong manh nhất của đời sống”.
Bài viết của Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam nhanh chóng nhận được hàng ngàn lượt yêu thích, bình luận. Nhiều khán giả nhận định chia sẻ của nữ diva không chỉ thấm đẫm tình cảm mà còn cho thấy cách dạy con văn minh, tinh tế của chị.
Nghệ sĩ dương cầm Nguyễn Đăng Quang sinh năm 1998, là con trai út của NSND Thanh Lam và nhạc sĩ Quốc Trung.
Ông nội của Nguyễn Đăng Quang là cố Giáo sư, NSND Trung Kiên – nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL, một cây đại thụ của làng âm nhạc Việt Nam. Ông ngoại của Nguyễn Đăng Quang là nhạc sĩ Thuận Yến, tác giả của hàng loạt ca khúc nổi tiếng như: Bác Hồ một tình yêu bao la; Màu hoa đỏ; Chia tay hoàng hôn; Hương tràm…
Sinh ra và lớn lên trong một đại gia đình có truyền thống nghệ thuật hàng đầu với bố mẹ, ông bà và anh chị đều là nghệ sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ… Nguyễn Đăng Quang từ nhỏ đã được kế thừa dòng máu nghệ thuật.
Từ năm 2012, Nguyễn Đăng Quang đã tham dự và đoạt giải thưởng ở nhiều cuộc thi âm nhạc quốc tế, tại Ý, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Malaysia… đồng thời tham gia biểu diễn ở Nam Ninh – Trung Quốc, Los Angeles – Hoa Kỳ.
Năm 2022, Nguyễn Đăng Quang tốt nghiệp khóa Cao học chuyên ngành piano ở tuổi 24 tại Canada. Hiện tại, Nguyễn Đăng Quang vẫn tập trung cho công việc chuyên môn, ít khi xuất hiện tại các sự kiện, anh cũng hạn chế tiếp xúc với truyền thông,
×

































Speak Your Mind