Tôi từng nghĩ mình sẽ chỉ xem phim Sex Education cho vui, nhưng không ngờ lại có những phân cảnh khiến mình lặng người. Như cảnh Adam, một học sinh cá biệt, luôn bị bố đem ra so sánh với người chị gái giỏi giang, ngoan ngoãn. Adam đã rất tủi thân và tự ti, trong chính căn nhà của mình, chứ chưa nói đến ra xã hội.
Tôi đã sống trong cảm giác đó suốt cả tuổi thơ.
Tôi có một người chị hơn tôi 3 tuổi, học rất giỏi, ngoan, lại khéo léo, được thầy cô, họ hàng, hàng xóm yêu quý. Còn tôi thì ngược lại: học dốt, suốt ngày bị điểm kém, hậu đậu, ít nói. Nhiều người hàng xóm gặp bố tôi đều hỏi: “Con lớn ngoan thế, còn bé thứ hai học hành sao rồi anh?” – nghe là biết đang ám chỉ tôi. Thậm chí có người còn xúi: “Cố cho đứa lớn vào đại học, còn con bé út thì… học hết cấp 3 cho đi làm may”, hay “cho nó đi lấy chồng ngoại quốc, hàng tháng gửi tiền về cho bố”!
Bố tôi là một người bố đơn thân. Mẹ tôi mất sớm vì bệnh. Ông làm nghề sửa máy móc, ngày nào cũng lấm lem dầu nhớt, một mình nuôi hai đứa con gái khôn lớn.
































Speak Your Mind