Chương trình truyền hình “Đoán sự thật” của đài Eastweek (Hong Kong, Trung Quốc) vừa công bố nhiều tài liệu, lời khai và phân tích mới về những giờ phút cuối cùng của Lý Tiểu Long, hé lộ các chi tiết chưa từng được công bố xoay quanh sự ra đi đột ngột của huyền thoại võ thuật vào ngày 20/7/1973.

Tòa án sau đó kết luận nguyên nhân tử vong là do dị ứng với thuốc giảm đau, dẫn đến phù não nghiêm trọng. Tuy nhiên, bác sĩ Mai Hoài Hồng – người trực tại Bệnh viện Queen Elizabeth – tỏ ra nghi ngờ khi chứng kiến thái độ thờ ơ của đồng nghiệp Chu Bác Hoài trong quá trình cấp cứu.
Lý Tiểu Long, tên thật là Lý Chấn Phiên, sinh ngày 27/11/1940 tại Mỹ, lớn lên ở Hong Kong. Từ nhỏ, ông có thể chất yếu, nên được cha dạy Thái Cực quyền để rèn luyện sức khỏe. Đến năm 13 tuổi, ông theo học Vịnh Xuân quyền với Diệp Vấn và sau này phát triển nên Triệt quyền đạo – một trường phái võ thuật do chính ông sáng lập.
Năm 1959, Lý Tiểu Long trở lại Mỹ học đại học và mở các lớp dạy võ. Năm 1964, ông kết hôn với Linda Emery và có hai con. Con trai ông – Lý Quốc Hào – sau này cũng theo nghiệp diễn nhưng qua đời bi thảm ở tuổi 28 khi bị trúng đạn thật trên phim trường.
Nhiều thập kỷ sau khi ông qua đời, các giả thuyết về cái chết của Lý Tiểu Long vẫn không ngừng được nhắc đến. Một số chuyên gia y tế hiện đại cho rằng nguyên nhân tử vong không hoàn toàn do dị ứng thuốc, mà có thể liên quan đến yếu tố di truyền. Cha và anh trai của ông cũng từng qua đời khi đang ngủ, điều khiến nhiều người nghi ngờ về chứng bệnh thần kinh mang tính di truyền trong gia đình.
Dù vậy, vợ ông – Linda Emery – vẫn luôn giữ vững quan điểm rằng điều quan trọng là cách Lý Tiểu Long đã sống. Bà cho biết: “Mọi người có thể tranh luận về cái chết của anh ấy, nhưng tôi muốn nhớ về cách anh ấy đã sống – với đam mê, sự tận tụy và lý tưởng”.
×































Speak Your Mind