
Trao đổi cùng Dân Việtnghệ sĩ Thanh Thanh Hiền cho biết: “Trước giờ có rất nhiều khán giả khi gặp đều hỏi giữa tôi với anh Xuân Hinh có gì đó với nhau không mà sao diễn “ngọt” đến thế. Nếu mà tự xét, tôi thấy giữa tôi với anh Xuân Hinh có rất nhiều cái gì gì đó. Nhưng cái gì gì đó không phải như mọi người nghĩ đâu.
Anh em chúng tôi có thể ngồi nói chuyện với nhau nguyên một ngày, từ sáng đến đêm. Trong lúc nói chuyện với nhau, chúng tôi đã có rất nhiều cái gì gì để nói với nhau rồi.
Có một kỷ niệm vui, một lần hai anh em đi diễn chung với nhau ở Anh, Úc… Trong khi chưa diễn hoặc diễn xong, mọi người rủ nhau đi chơi đó đây, còn anh em tôi ở lại khách sạn, lôi mỳ tôm ra ăn và trò chuyện cả đêm.

Chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm, có rất nhiều điểm chung, nhiều điểm tương đồng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có rất nhiều cái không phù hợp và cần phải nói với nhau.
Trên tất cả, ngoài công việc ra, anh em chúng tôi rất quý mến và tôn trọng nhau, quý mến cả gia đình của nhau nữa”.

“Tôi rất sợ chuyện giật gân câu khách nên ngay từ đầu, khi làm việc với hai bạn chấp bút là phải thận trọng từng câu, từng chữ. May mắn là cuốn tự truyện viết đúng với lời tôi, với lòng tôi. Tất nhiên, trong cuốn tự truyện tôi không thể kể ra hết mọi chuyện được”.
“Trong tình cảm vợ chồng cũng thế, cũng có những lúc này lúc kia. Người ta bảo vợ chồng hợp nhau, nhưng theo tôi là chẳng có ai hợp với ai tuyệt đối, mình lựa nhau mà sống. Những cái gì cần nhớ thì nhớ, những cái gì không cần nhớ thì thôi. Khi làm bất kể việc gì trong cuộc đời cũng phải làm hết mình, kể cả việc xây dựng mái ấm, vun vén hạnh phúc, chia sẻ trách nhiệm nuôi con cái”.


Các công trình tâm linh thờ Mẫu là tôi làm từ tiền mồ hôi nước mắt kiếm được trong suốt một chằng đường dài. Tôi làm với tâm thế trả ơn Mẫu, trả ơn tiền nhân. Tiếp nữa là lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống để các cháu trẻ ngày này hiểu biết hơn về cội nguồn và yêu quý hơn những giá trị văn hóa mà ông cha truyền lại.
Năm nay, ngoài việc ra mắt cuốn tự truyện, tôi cũng tham gia dự án phim “Mùi phở” – đây là lần đầu tiên tôi đóng phim điện ảnh. Bộ phim làm về phở – một món ăn đã trở thành “đặc sản” của Việt Nam được đầu tư tiền tỷ. Tôi muốn mình còn khỏe, còn làm được gì để nuôi dưỡng tình yêu của giới trẻ và quảng bá văn hóa để nhiều bạn bè quốc tế biết đến Việt Nam hơn thì cố gắng làm.
Tôi từng nghĩ rằng, làm ra nhiều tiền mà không làm được cái gì ý nghĩa rồi chết cũng chẳng mang được theo. Già rồi, ăn cũng chẳng được mấy, nhu cầu tiêu pha không như xưa nên tập trung làm việc có ý nghĩa”.
×






























Speak Your Mind