Bài đăng thông báo đang làm đơn kiện của Trọng Nhân
Lý do khởi kiện mà Trọng Nhân đưa ra là “Sơn vu khống, bịa đặt, hăm dọa, xúc phạm làm ảnh hưởng đến mình. Sơn public thông tin cá nhân, số điện thoại của mình gây phiền toái cho mình, mình không dám mở máy. Điều này nó ảnh hưởng trực tiếp đến công việc, cũng như kinh tế của mình”.
Sau khi Trọng Nhân đăng tải thông tin đang làm đơn kiện, chúng tôi đã liên hệ với Hoàng Sơn để tìm hiểu sự việc. Chủ tiệm bánh bò cho biết, trước đó, vào ngày 26/7, 2 bên đã lên phường (phường Đức Nhuận, TP.HCM) và làm việc với cơ quan chức năng. Dù được mời lên làm việc khác thời điểm nhưng phía cơ quan chức năng cũng thông báo với Sơn rằng cả Trọng Nhân đồng ý hòa giải.
Cả 2 đã lên làm việc tại cơ quan chức năng và đồng ý hòa giải
Ngoài ra, cả Hoàng Sơn lẫn Trọng Nhân đều được xét nghiệm nước tiểu và xác nhận không có vấn đề gì. Sau đó Sơn đã đăng bài và nhắn tin xin lỗi Trọng Nhân nên chưa hiểu tại sao lại xuất hiện bài đăng kiện tụng.
“Nếu anh Nhân muốn làm to chuyện thì mình cũng sẵn sàng làm việc với cơ quan chức năng và tuân thủ theo quy định của pháp luật” – Hoàng Sơn nói.
Về chuyện nửa con vịt quay, Hoàng Sơn cho biết: “Mình đã mang vịt quay đó đi tặng cho người vô gia cư. Mình cũng nói với anh Nhân là: ‘Em không nhận của anh đâu. Anh cần ăn bánh thì em ship cho anh’ thì anh ấy nói: ‘Bây giờ em xin lỗi anh đi, anh bỏ qua cho em. Anh không ghét em mà em lì quá’”.
Nửa con vịt quay mà Trọng Nhân gửi Hoàng Sơn
Về tình hình kinh doanh, Sơn cho biết mọi chuyện vẫn bình thường, không bị ảnh hưởng gì sau khi xảy ra sự việc: “Sau khi mình đăng bài xin lỗi thì một số khách hàng cũng nói là ‘Khách hàng là thượng đế’ nên mình nhận lỗi. Nhưng thú thật là trong 16 năm qua mình chưa gặp trường hợp này bao giờ và vẫn thấy ấm ức, khóc từ đêm qua đến giờ.
Cái ấm ức của mình là nếu khách hàng không đồng ý lấy đơn hay trong khi giao mà giá mắc quá hay thế nào thì họ chỉ cần nói 1 tiếng, nhắn 1 tin ‘Anh chưa chốt mà’ là mình hoàn hàng về liền chứ nó sẽ không đi xa đến mức độ này”.
Sau đó Trọng Nhân công khai tin nhắn và ghi âm, cho rằng chủ tiệm có lời lẽ thiếu chuẩn mực, thậm chí đe dọa và tuyên bố đã lập vi bằng, sẵn sàng kiện nếu không nhận được lời xin lỗi. Hoàng Sơn ban đầu xin lỗi khách hàng và shipper nhưng khẳng định mình không sai, đồng thời giải thích lý do xóa bài đăng bóc phốt vì có mẹ xuất hiện trong clip.
Trong ngày 26/7, Trọng Nhân liên tục đăng bài nhắc đến tên Sơn trên Facebook còn Hoàng Sơn cũng đăng clip kể lại sự việc và bật khóc ở cuối clip. Sơn cũng công khai xin lỗi Trọng Nhân và xin phép kết thúc ồn ào. Đến ngày 27/7, sự việc bỗng bùng lên như đã đề cập ở trên và tiếp tục nhận về nhiều sự quan tâm từ công chúng.




































Speak Your Mind