
U23 Indonesia mạnh cỡ nào?
U23 Indonesia là đối thủ đáng gờm với U23 Việt Nam ở chung kết Giải U23 Đông Nam Á 2025 – Ảnh: BOLA
U23 Indonesia chưa thua trận nào tại Giải U23 Đông Nam Á 2025. Sau 4 trận, U23 Indonesia thắng 2, hòa 2 (trận thắng Thái Lan trên chấm luân lưu ở bán kết tính là hòa). U23 Indonesia là đội có hàng công mạnh nhất giải khi đã chọc thủng lưới đối phương đến 10 bàn, và cũng là đội có hàng thủ tốt nhất khi chỉ mới để thủng lưới 1 lần.
U23 Indonesia chơi kiểm soát
Nhìn vào các trận đấu đã qua tại Giải U23 Đông Nam Á 2025, có thể thấy U23 Indonesia là đội bóng chơi kiểm soát, cố gắng tiếp cận khung thành đối thủ bằng khả năng phối hợp nhóm nhỏ gắn bó.
HLV Gerald Vanenburg rất ưa chuộng sơ đồ 4-3-3, vốn được phát triển để chơi tấn công. Với sơ đồ này, U23 Indonesia có đến 3 tiền vệ giữa sân, giúp họ dễ dàng làm chủ cuộc chơi và kiểm soát bóng vượt trội. Cho đến trước trận chung kết, U23 Indonesia là đội bóng có thời lượng kiểm soát bóng trung bình lên đến 71%, cao nhất giải.

Bài ném biên cực mạnh vào vòng cấm được xem là thứ vũ khí lợi hại của U23 Indonesia – Ảnh: ANH KHOA
U23 Indonesia sở hữu hai cầu thủ cực kỳ tốc độ là Rahmat Arjuna (trái) và Rayhan Hannan (phải). Sự xuyên phá của bộ đôi ở hai biên là phương án tấn công hiệu quả của U23 Indonesia.
Bên trong, đội chủ nhà sở hữu ngòi nổ Jens Raven (gốc Hà Lan) chơi cực kỳ toàn diện và rất có khẳ năng làm bàn. Hiện Raven đã có 7 bàn thắng ở giải đấu năm nay, và đang độc chiếm vị trí dẫn đầu danh sách Vua phá lưới.
Một trong những miếng đánh lợi hại của U23 Indonesia là các tình huống phạt góc. Họ sẽ ném thẳng vào vòng cấm, tạo ra sự hỗn loạn và chớp thời cơ ghi bàn. Trong quá khứ, U23 Việt Nam cũng đã từng không ít lần để U23 Indonesia chọc thủng lưới theo cách này.
U23 Indonesia nhiều điểm yếu
Dù được đánh giá khá mạnh, nhưng U23 Indonesia vẫn có khá nhiều điểm yếu mà thầy trò HLV Kim Sang Sik có thể khai thác. Nhìn các trận đấu đã qua, U23 Indonesia cho thấy sự thiếu ổn định, một số trận họ chơi khá hay nhưng ngay sau đó lại đá dưới sức.


























Speak Your Mind