Bỏ phố về núi, xây giấc mơ nông trại
Sau khi rời Tencent, anh tiếp tục cùng một nhóm cộng sự sáng lập Taomi.com – nền tảng giải trí và giáo dục dành cho trẻ em. Với mô hình nội dung sáng tạo, chỉ sau ba năm hoạt động, Taomi đã niêm yết trên sàn chứng khoán và thu về doanh thu ấn tượng, đánh dấu thêm một cột mốc thành công trong sự nghiệp của CTO họ Ngụy.
“Tôi mệt mỏi với nhịp sống hối hả, con trai tôi thì căng thẳng vì học hành ở Thượng Hải. Chúng tôi muốn con được sống trong một không gian hạnh phúc, nơi có thể kết nối với thiên nhiên”, anh nói.
Sau khi khảo sát nhiều nơi, vợ chồng anh Ngụy chọn núi Tử Bồng, thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, làm chốn an cư. Họ mua lại 200 mẫu đất Trung Quốc (hơn 133.000m²) để xây dựng một trang trại sinh thái.
Trong suốt 3 năm, hai vợ chồng anh Nguỵ dành toàn bộ thời gian và công sức cho việc cải tạo đất, trồng cây, nuôi gia súc và quy hoạch cảnh quan. Khu trang trại hiện có đủ vườn cây ăn trái, ruộng rau, đồng cỏ, khu vui chơi. Tại đây, họ nuôi 4 con ngựa, 4 chú lợn đen, hơn 20 con cừu, hơn 100 con gà, cùng hàng chục con ngỗng và vịt.
Đặc biệt, phần thiết kế khu vườn là nơi anh Ngụy đầu tư nhiều tâm huyết nhất. Sau hai lần thuê công ty thiết kế nhưng không đạt kỳ vọng, anh quyết định tự mình lên ý tưởng và thực hiện.
Theo đó, một khu vườn trồng hoa hồng theo phong cách châu Âu được bố trí bên lối vào, trong khi khu vực gần hồ được quy hoạch theo cảm hứng Địa Trung Hải. Vợ anh phụ trách trồng trọt theo mô hình nông nghiệp hữu cơ, còn anh lo phần cảnh quan và xây dựng cơ sở vật chất.
Cuộc sống mới: ít áp lực, nhiều yêu thương
Con trai anh hiện theo học tại một trường quốc tế ở Hợp Phì và thường trở về trang trại vào cuối tuần. Cậu bé yêu thích cuộc sống ngoài trời, được chăm sóc động vật, trồng cây và chơi đùa với bạn bè trên đồng cỏ – điều từng xa lạ khi còn sống tại thành phố.
Trang trại của anh Nguỵ cũng trở thành nơi nghỉ dưỡng yêu thích của bạn bè. Họ đến đây cắm trại, tổ chức tiệc, tạm lánh khỏi guồng quay công việc và tìm lại sự cân bằng.
“Khi sống ở thành phố, mọi người luôn cảm thấy căng thẳng. Nhưng ở đây, chỉ vài ngày đã giúp họ phục hồi năng lượng, thấy lòng nhẹ nhõm hơn”, anh Nguỵ chia sẻ.
Ngụy Chấn từng làm việc không ngừng nghỉ trong gần 20 năm để gây dựng sự nghiệp. Giờ đây, anh chọn dành phần còn lại của cuộc đời để nghỉ ngơi, chăm sóc gia đình và sống theo cách mình mong muốn.
Trong khi nhiều người vẫn đang theo đuổi giấc mơ thành công, giàu có và địa vị, Ngụy Chấn lại cho thấy một góc nhìn khác: đôi khi, tự do thực sự không nằm ở việc có nhiều hơn, mà là đủ đầy trong tâm trí – khi được sống gần thiên nhiên, bên những người thân yêu.
(Theo Toutiao)




































Speak Your Mind