January 24, 2026

Đại úy, ca sĩ Trần Thu Hường: “Tôi muốn khán giả nghe thấy nhịp tim của những người chiến sĩ”

  • Cầu gì hơn những khoảnh khắc nghỉ xả hơi để nạp thêm cảm hứng sáng tạo
  • Mẹ chi gần 2 tỷ “mua rể” cho con gái khuyết tật: Chàng trai nghèo cắn răng cưới, đêm tân hôn chết lặng
  • Báo Trung Quốc tin đội nhà sẽ thắng U23 Nhật Bản lại bằng chiến thuật 'dựng xe buýt'

  • Năm 2025, nghệ sĩ – chiến sĩ Trần Thu Hường (Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân) đi qua nhiều cột mốc đặc biệt: thăng quân hàm Đại úy, góp mặt trong chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca Công an nhân dân Việt Nam” kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng, ra mắt MV “Việt Nam tôi kể”.

    Với chị, mỗi giai điệu không chỉ là âm nhạc, mà còn là một câu chuyện về tình đồng đội, niềm tự hào dân tộc và khát vọng giữ gìn bình yên cho Tổ quốc.

    dai uy 1351
    Đại úy, ca sĩ Trần Thu Hường. (Ảnh: NVCC)

    Năm 2025 mang đến cho chị nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Chị có thể chia sẻ đôi chút về những sự kiện chị đã trải qua?

    Đây là một năm tôi sẽ nhớ mãi. Tôi chính thức được mang quân hàm Đại úy – niềm tự hào của người chiến sĩ công an. Tối nay (2/8), tôi cũng được vinh dự tham gia “Bản hùng ca Công an nhân dân Việt Nam” – chương trình nghệ thuật quy mô lớn, nơi mỗi tiết mục đều chứa đựng câu chuyện về 8 thập kỷ bảo vệ Tổ quốc. Với tôi, đây không chỉ là một buổi diễn, mà là hành trình chạm vào ký ức và trái tim.

    Chị có thể bật mí đôi nét về chương trình này?

    Chương trình diễn ra tối 2/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, quy tụ nhiều giọng ca hàng đầu và lực lượng biểu diễn của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an. Ba phần Người Chiến sĩ Công an nhân dân trong dáng hình Tổ quốc, Tự hào Tổ quốc tôi yêu và Kỷ nguyên mới – Vững bước tương lai sẽ dẫn dắt khán giả đi qua những khoảnh khắc hào hùng, xúc động và đầy tự hào.

    Tiết mục “Những bàn chân lặng lẽ” mà tôi trình bày trong chương trình tái hiện hình ảnh đồng đội – những con người lặng lẽ bước qua gian khó, không tìm kiếm vinh quang, chỉ để lại bình yên phía sau. Hát ca khúc này là hát bằng sự biết ơn, và tôi muốn khán giả cảm nhận được nhịp bước ấy.

    Ngoài chương trình trực tiếp, chị còn chuẩn bị ra mắt MV “Việt Nam tôi kể”. Đây là dự án như thế nào?

    Đây là sáng tác của nhạc sĩ Lê Bảo Bình, có giai điệu trẻ trung, ca từ đong đầy niềm tự hào dân tộc. Chúng tôi quay ở nhiều địa điểm đẹp nhất Việt Nam, từ núi non, biển cả đến những góc đời thường. MV có sự góp mặt của các diễn viên múa, diễn viên kịch thuộc Bộ Công an, và tôi tin khi xem, khán giả sẽ thấy một Việt Nam vừa gần gũi vừa kiêu hãnh.

    Con đường đưa chị đến với âm nhạc và lực lượng Công an nhân dân bắt đầu thế nào?

    dai uy 1352
    Đại úy Trần Thu Hường hạnh phúc khi được góp mặt trong chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca Công an nhân dân Việt Nam”. (Ảnh: NVCC)

    Tôi yêu ca hát từ nhỏ, từng mơ ước trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Nhưng khi biết đến môi trường nghệ thuật trong lực lượng Công an nhân dân, tôi nhận ra đây là nơi mình có thể vừa sống với âm nhạc, vừa cống hiến cho Tổ quốc. Khoác trên mình bộ quân phục, tôi thấy mình trưởng thành hơn, ý thức rõ trách nhiệm của một người nghệ sĩ – chiến sĩ.

    Trong sự nghiệp ca hát, có kỷ niệm nào khiến chị nhớ mãi?

    Tôi luôn nhớ lần đi biểu diễn ở vùng biên giới, trời mưa rét, sân khấu dựng tạm trên bãi đất đỏ. Khán giả là cán bộ chiến sĩ và bà con địa phương, ngồi co ro dưới áo mưa nhưng vẫn vỗ tay, hát theo từng câu. Khoảnh khắc ấy, mọi mệt mỏi tan biến, chỉ còn lại niềm hạnh phúc vì mình đang mang tiếng hát đến đúng nơi cần nó nhất.

    Khi khoác quân phục và đứng trên sân khấu, cảm xúc của chị chắc hẳn rất đặc biệt?

    Tôi cảm giác mình đang đại diện cho cả lực lượng. Mỗi câu hát là một lời hứa với nhân dân. Dù là “Những bàn chân lặng lẽ” hay “Việt Nam tôi kể”, tôi muốn khán giả nghe thấy nhịp tim của người chiến sĩ trong đó.

    Tháng 8 này, giữa không khí kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và Quốc khánh 2/9, có điều gì chị muốn thổ lộ và gửi gắm?

    Trong những tháng ngày lịch sử này, tôi thực sự hạnh phúc khi được mang tiếng hát của mình tới mọi người. Tôi mong giọng ca sẽ kết nối quá khứ – hiện tại – tương lai, để ai cũng nhớ đến những hy sinh, tự hào về hiện tại, tin tưởng vào tương lai. Và cá nhân tôi, đây sẽ là khởi đầu cho một hành trình mới, nơi âm nhạc và màu xanh áo lính tiếp tục song hành.

    Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!


    Speak Your Mind

    *