Một buổi trưa bình thường, ông Lưu (ngoài 60 tuổi, sống tại Tứ Xuyên -Trung Quốc) ăn cơm xong thì lên phòng nghỉ. Nhưng ông rời đi chưa đầy 15 phút thì trên tầng 2 – phòng của ông phát ra âm thanh ú ớ không rõ lời, sau đó là tiếng động mạnh như có vật gì nặng rơi xuống sàn. Vợ và con trai ông Lưu vội vã chạy lên thì thấy ông nằm co quắp trên sàn sát giường, hai tay ôm chặt ngực trái, miệng há ra liên tục vì không thở được.
Ngay lập tức, anh con trai cố gắng sơ cứu theo những gì mình biết còn người mẹ gọi xe cấp cứu. Đáng tiếc là dù được đưa đến bệnh viện trong giờ vàng, ông Lưu vẫn không qua khỏi. Bác sĩ kết luận ông tử vong do nhồi máu cơ tim cấp.




































Speak Your Mind