Không chỉ đăng tải đoạn hội thoại, Ngọc Hà còn trải lòng: “Mình không muốn chia sẻ về bố mẹ vì không muốn những lời nói người dưng sẽ làm tổn thương đến gia đình. Hôm nay, sinh nhật bố chồng, bố là người ít nói. Vậy mà bố nhắn lại đúng hai từ ‘trân quý’, thực sự làm mình muốn khóc vì cảm giác nhận được sự vỗ về”.
Dòng chia sẻ chân thành của cô nhanh chóng nhận được nhiều bình luận tích cực từ cư dân mạng. Nhiều người cho rằng, Ngọc Hà xứng đáng được yêu thương vì những gì cô đã làm cho gia đình chồng.

Đây không phải lần đầu tiên Ngọc Hà nhắc đến bố chồng với sự xúc động. Đầu năm 2025, cô từng chia sẻ: “3 năm cưới, mình cũng chưa từng làm dâu ngày nào. Mình còn ‘vô tư’ cho rằng, bố mẹ vẫn còn khoẻ mạnh. Cho đến ngày bố ốm… Hôm nay, bố đã nói những điều mà thực sự đến giờ con vẫn không khỏi xúc động. ‘Hà không hiểu biết về gia đình mình, bố mẹ cũng không hiểu Hà. Nhưng qua năm tháng con chăm sóc Lý lúc ốm đau. Tận đáy lòng, bố rất quý con. Dù bố không nói ra nhưng bố rất trân quý những điều con đã làm, không phải ai cũng làm được điều đó’. Bố còn dặn anh Lý không được để Hà buồn, phải thương Hà hơn”.

Trong quá trình chăm sóc chồng sau đột quỵ, Ngọc Hà cho biết cô không ít lần phải chịu ấm ức vì sự tiêu cực của dư luận.
“Xinh đẹp, giỏi giang cũng chỉ đi nuôi một người tàn tật mà thôi. Nếu nhà các bác có người bị bệnh và bị nói như vậy, các bác nghĩ thế nào. Bản thân Hà là con người, Hà đương nhiên cũng tức giận và rất nhiều lần muốn đáp trả. Thật sự là phải nuốt rất nhiều nỗi uất ức vào trong nhưng rồi người giúp Hà trấn tĩnh lại, động viên Hà lại chính là anh Công Lý. Anh là người bệnh nhưng luôn nói với Hà rằng: Nếu chúng ta trách người dưng thì trách cả đời này. Thôi thì chúng ta cố gắng vì nhau”, cô chia sẻ.
Thời gian qua, vợ chồng Ngọc Hà – Công Lý nhiều lần trở thành tâm điểm của những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Gần đây, Ngọc Hà bị góp ý vì cách xưng hô trống không với chồng trong một số video. Trước phản hồi này, cô cho biết đã tiếp thu và hứa sẽ thay đổi để cách trò chuyện với ông xã trở nên ngọt ngào, tình cảm hơn.
×






























Speak Your Mind