Để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật, ông đến chùa chiêm bái tượng Phật, trò chuyện với các nhà sư và tìm hiểu giáo lý nhà Phật. Gương mặt chữ điền, tai rộng, ánh mắt từ tốn và giọng nói trầm ấm giúp ông thể hiện hình tượng Phật Tổ một cách thuyết phục. Vai diễn này gắn liền với tên tuổi của ông suốt nhiều thập kỷ, khiến khán giả nhận ra và gọi ông là Phật Tổ mỗi khi ông xuất hiện nơi công cộng.

Ngoài vai Phật Tổ Như Lai, ông còn được nhớ tới qua hai vai diễn nổi bật khác là Cao Truyền Bảo trong “Chiến tranh địa đạo” và Phương Tế Vân trong “Thanh Tùng Linh”.
Những năm cuối đời, Chu Long Quảng sống kín tiếng, lặng lẽ bên gia đình. Cách đây hai tháng, quay phim Vương Sùng Thu – người từng đồng hành trong “Tây du ký” – đến thăm ông. Lúc đó, ông vẫn còn đi lại được và dành thời gian vẽ tranh tại nhà riêng. Ít ai ngờ, đó là lần cuối cùng công chúng nhìn thấy ông trước khi ông qua đời.
Chu Long Quảng gặp vợ – bà Ngô Huệ Phương – khi cả hai cùng tham gia bộ phim “Chiến tranh địa đạo” năm 1965. Trong phim, ông thủ vai nam chính, còn bà đóng vai phụ. Trong quá trình quay, ông chủ động tiếp cận và giúp đỡ bạn diễn trẻ. Hai năm sau, năm 1967, họ chính thức trở thành vợ chồng.
Sau khi kết hôn, ông luôn giữ lời hứa chăm lo cho vợ. Vì vợ không biết nấu ăn, ông đảm nhận toàn bộ việc bếp núc và công việc nhà. Từ ngày cưới đến khi tuổi già, bà Ngô Huệ Phương không một lần phải động tay vào bếp. Ông từng nói: “Vợ trẻ hơn, tôi có trách nhiệm yêu thương và chăm sóc cô ấy. Dành sự quan tâm cho người mình yêu là niềm hạnh phúc”.

Vợ chồng Chu Long Quảng có ba người con gái. Trong nhiều lần xuất hiện trên truyền thông, ông gọi vợ và các con là “bốn nàng tiên” của cuộc đời mình. Ông cảm thấy viên mãn khi các con đã yên bề gia thất, sống hiếu thuận và thường xuyên quan tâm cha mẹ.
×






























Speak Your Mind