Miền Bắc đang trải qua đợt nắng nóng diện rộng, cao nhất tại Hà Nội có thể lên tới 40 độ C, thậm chí nhiệt độ thực tế mà người dân cảm nhận ngoài trời còn cao hơn nhiều do hiệu ứng đô thị và hơi nóng hầm hập từ mặt đường bốc lên. Không khí oi bức, ngột ngạt khiến nhiều gia đình đóng kín cửa, bật điều hòa suốt ngày, hoặc tìm đến quán cà phê, siêu thị trung tâm thương mại có điều hòa để “trốn” cái nóng như đổ lửa.
Thế nhưng, giữa cái nắng gay gắt ấy, vẫn còn rất nhiều người lao động buộc phải mưu sinh ngoài đường, từ những bác xe ôm, người bán hàng rong đến công nhân xây dựng, tất bật làm việc dưới trời nắng chang chang, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Chia sẻ với chúng tôi, anh Minh (40 tuổi, công nhân xây dựng) cho biết, “Nắng thế này làm mệt lắm nhưng nghỉ thì lấy gì ăn, phải hoàn thành công việc cho kịp tiến độ của chủ nhà nữa. Ước gì có trận mưa cho đỡ ngột ngạt, chứ trưa đứng ngoài trời chịu không nổi”.
Anh Hoàng Thanh (shipper) than thở, “Nắng thế này chạy mấy đơn cũng đuối. Đường nóng như bốc khói, xe cộ cũng ít hơn. Ước gì có trận mưa rào giải nhiệt chứ ngột ngạt quá. Mấy nay chạy đi ship hàng mà cháy nắng luôn”.
Dù mỗi người một nghề, một hoàn cảnh, họ đều có điểm chung: bám đường, bám vỉa hè mưu sinh giữa cái nóng như rang người. Những người lao động ấy chẳng mong gì hơn một cơn mưa rào xua bớt cái nóng hầm hập giữa phố phường. Giữa những giọt mồ hôi chảy dài, câu thốt lên giống nhau: “Ước gì có trận mưa cho đỡ ngột ngạt…”









































Speak Your Mind