Quyết định tưởng chừng “dở người” của nam sinh nghèo học giỏi
Sinh năm 1986 tại tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc), Phùng Vũ Ninh là con út trong một gia đình lao động nghèo, đông con. Vì cuộc sống vất vả, các anh chị của cậu buộc phải nghỉ học từ sớm để đi làm, nhưng tất cả đều nuôi hy vọng đứa em út sẽ có thể đổi đời nhờ con đường học vấn. Mỗi tối, họ lại thay nhau giảng bài, giúp em theo kịp việc học.
Thấu hiểu sự hy sinh ấy, Vũ Ninh không ngừng nỗ lực trong suốt 12 năm đèn sách. Cậu không chỉ là học sinh giỏi toàn diện, mà còn là đại diện tiêu biểu trong nhiều cuộc thi học thuật. Khi mới 13 tuổi, Vũ Ninh đã giành giải Nhất cuộc thi Vật lý cấp quốc gia, một kỳ tích với học sinh nghèo vùng quê.
Năm 2004, Vũ Ninh tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, cũng là kỳ thi quan trọng bậc nhất đời học sinh tại Trung Quốc. Cậu đạt 675 điểm, một kết quả mà nhiều người mơ ước. Thế nhưng, điều khiến cậu nuối tiếc là số điểm ấy vẫn chưa đủ để đỗ vào Đại học Bắc Kinh, ngôi trường danh giá mà cậu hằng mơ ước, chỉ vì thiếu đúng… 14 điểm.
Thay vì chấp nhận một ngôi trường khác, Vũ Ninh chọn một hướng đi táo bạo là thi lại. Dù điều này đồng nghĩa với việc phải đánh đổi thêm một năm, cậu vẫn quyết tâm theo đuổi lý tưởng.
Quyết định này khiến mọi người xung quanh không khỏi hốt hoảng. Ai cũng khuyên ngăn Vũ Ninh với đủ mọi lý lẽ. Duy chỉ có gia đình không những không phản đối mà còn hết lòng ủng hộ cậu, dù điều đó đồng nghĩa với việc cuộc sống gia đình không đỡ khó khăn.































Speak Your Mind