January 25, 2026

Công an TP.HCM vượt quãng đường khoảng 350km giải cứu nam sinh bị “bắt cóc online”

  • Thê thảm cho “nam thần đắt giá nhất showbiz” bị hot girl chụp ảnh rồi phát tán gây hậu quả khôn lường
  • Li Hao bật khóc, xin lỗi vì không thể mang cúp vô địch về Trung Quốc
  • Phát hiện xe máy Exciter chôn dưới hố, nghi của đối tượng cướp ngân hàng ở Gia Lai

  • Ngày 5/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk giải cứu thành công một nam sinh bị “bắt cóc online”.

    Công an TP.HCM giải cứu nam sinh bị bắt cóc online

    Theo thông tin ban đầu, chiều 4/8, ông N (SN 1972) đến Công an phường Chợ Lớn trình báo việc con trai mình là T.G.V (SN 2007) đi đâu không rõ.

    z6875286201339 6f70b010c431315124c083021bc01c35 1206
    Nam sinh được cảnh sát giải cứu khi đang ở 1 nhà nghỉ. Ảnh: CACC

    Ông N cho biết, nhận được tin nhắn của V qua Zalo với nội dung: “Con có chút việc, con đi một tí con về. Con đi cà phê tí con về”.

    Cảnh sát nghi ngờ V bị “bắt cóc online” nên đã vào cuộc điều tra, làm rõ.

    Quá trình truy xét, Đội 2 phối hợp với Công an phường Chợ Lớn xác định nam sinh V đã lên một chiếc taxi đến phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk.

    z6875286201348 e849a35a9c19be48d4aa9c49fb8e733f 1206
    Ảnh giao diện của nhóm lừa đảo giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát để gọi điện đe dọa bị hại.

    Tổ công tác ngay lập tức lên đường đến phường Tân Lập với quãng đường dài khoảng 350km. Đến rạng sáng 5/8, lực lượng chức năng TP.HCM đã kiểm tra nhà nghỉ trên đường Đinh Núp, giải cứu nam sinh thành công.

    Theo tìm hiểu, V đang theo học tại 1 trường THPT ở TP.HCM. Dù trước đó đã được nhà trường tuyên truyền, cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo nhưng nam sinh vẫn bị lừa.

    Nguồn: Sưu tầm


    Speak Your Mind

    *