Năm nay, cuộc thi tiếp tục thu hút sự tham gia của đông đảo thí sinh tại Hà thành. Trải qua nhiều vòng thi, những gương mặt sáng giá nhất đã lộ diện, cùng nhau tranh tài trong vòng
Kết quả chung cuộc, ngôi vị cao nhất gọi tên Đinh Hoài An, sinh năm 2002 đến từ Thanh Hóa. Á khôi 1 gọi tên Nguyễn Thị Thùy Chang – sinh năm 2003 đến từ Phú Thọ và Á khôi 2 gọi Triệu Thúy Hằng – sinh năm 2004 đến từ Thái Nguyên. Ngôi vị Nam vương được trao cho Nguyễn Trọng Quân sinh năm 2005 đến từ Hà Nội.

Chia sẻ về lý do tiếp tục thử sức ở một “đấu trường” nhan sắc khác, người đẹp cho biết: “Mình muốn thử thách bản thân và lan tỏa hình ảnh người con gái Việt Nam – thanh lịch, dịu dàng nhưng cũng đầy bản lĩnh trong thời đại mới”.

“Mình thực sự xúc động và biết ơn. Đó không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực của mình, mà còn là món quà tinh thần dành tặng gia đình, bạn bè và những người đã luôn âm thầm cổ vũ mình trong suốt hành trình này.
Thông qua cuộc thi, mình học được rất nhiều điều, từ kỹ năng giao tiếp, trình diễn, làm việc nhóm đến cách giữ gìn hình ảnh cá nhân một cách chuyên nghiệp. Cảm ơn gia đình, bạn bè và khán giả đã luôn ủng hộ hành trình nghệ thuật của mình”, tân Á khôi chia sẻ.

Từ nhỏ, Thùy Chang đã dành tình yêu đặc biệt cho ánh đèn sân khấu, nuôi dưỡng ước mơ được tỏa sáng, đặc biệt trong vai trò một người mẫu. Niềm đam mê ấy lớn dần theo năm tháng, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.
Thế nhưng, con đường nghệ thuật chưa bao giờ là dễ dàng. Cô từng trải qua những giai đoạn hoang mang, thiếu tự tin. Nhưng nhờ sự động viên từ gia đình và bạn bè, Thùy Chang đã từng bước vượt qua, mạnh mẽ hơn sau mỗi lần vấp ngã.
Không chỉ yêu nghệ thuật, người đẹp sinh năm 2003 còn dành nhiều sự quan tâm đến lĩnh vực giáo dục và phát triển cộng đồng. Cô tích cực tham gia các hoạt động xã hội và mong muốn có thể kết hợp thế mạnh truyền thông với những dự án cộng đồng để lan tỏa nhiều giá trị tích cực.


“Ánh sáng rực rỡ nhất luôn ở phía sau dãy núi cao nhất” – Thùy Chang tin rằng, sự tử tế, kiên định và luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân mỗi ngày sẽ giúp chúng ta tiến xa hơn trên hành trình cuộc sống.
Mình hiểu rằng danh hiệu không phải là điểm kết thúc, mà là khởi đầu cho những trách nhiệm lớn lao hơn, vì thế, mình luôn nhắc nhở bản thân phải xứng đáng với ngôi vị mà mọi người đã tin tưởng trao cho”.
×






























Speak Your Mind