Đóng 20 tỷ đồng cho 4 năm học
Trong những năm gần đây, nhiều gia đình Trung Quốc lựa chọn gửi con theo học tại các trường đại học quốc tế trong nước như một giải pháp thay thế cho việc du học nước ngoài. Hình thức này vừa tiết kiệm chi phí, vừa tiếp cận được nền giáo dục tiên tiến. Trong số đó, Đại học New York – Thượng Hải (New York University Shanghai, gọi tắt là NYU Shanghai) được xem là một trong những trường liên kết quốc tế có uy tín hàng đầu, với yêu cầu tuyển sinh khắt khe và chất lượng đào tạo được đánh giá cao.
Năm 2023, một phụ huynh họ Dương tại Thượng Hải, Trung Quốc kỳ vọng con gái sẽ trở thành sinh viên của trường đại học danh giá này. Tuy nhiên, ngay từ vòng sơ khảo, hồ sơ của con gái bà đã bị loại do không đáp ứng các tiêu chí đầu vào nghiêm ngặt của NYU Shanghai.
Khi đang thất vọng vì giấc mơ dường như tan vỡ, bà Dương bất ngờ được một công ty chuyên về dịch vụ giáo dục và du học chủ động liên hệ. Đại diện công ty thông báo rằng con gái bà “đã được xét qua vòng sơ khảo” và họ cam kết sẽ giúp nữ sinh vượt qua các vòng tiếp theo để chính thức trúng tuyển vào NYU Shanghai.
Tin tưởng vào lời giới thiệu và sự “bảo đảm” của công ty, bà Dương đồng ý để con tiếp tục tham gia phỏng vấn đầu vào do công ty sắp xếp. Kết quả, nữ sinh được thông báo đã trúng tuyển vào hệ A-level của NYU Shanghai, một chương trình đào tạo chuẩn quốc tế tại trường.
Sau khi có “giấy báo trúng tuyển” trong tay, phía công ty yêu cầu gia đình bà Dương thanh toán trọn gói 6 triệu NDT (khoảng 20 tỷ đồng) để chi trả cho toàn bộ chi phí học tập, sinh hoạt trong 4 năm học, bao gồm cả “phí hỗ trợ trúng tuyển” của công ty. Họ giải thích rằng do chương trình học thuộc hệ quốc tế và có trụ sở chính ở nước ngoài, nên học phí và các khoản chi phí khác cần được thanh toán toàn bộ trước khi nhập học.
Với mong muốn con gái có tương lai tươi sáng và tin tưởng vào giấy báo nhập học đã nhận được, bà Dương không ngần ngại chuyển khoản toàn bộ số tiền như yêu cầu.
Sự thật được phơi bày sau hai tháng nhập học
Tuy nhiên, sau hai tháng kể từ khi con gái chính thức “nhập học”, gia đình bắt đầu cảm thấy nhiều dấu hiệu bất thường. Nghi ngờ, bà Dương chủ động liên hệ trực tiếp với văn phòng tuyển sinh của Đại học New York – Thượng Hải. Kết quả khiến cả gia đình choáng váng: “Trường chưa từng có sinh viên nào có tên như vậy. Hồ sơ không tồn tại, và nữ sinh chưa bao giờ trúng tuyển.”
Lúc này, bà Dương mới nhận ra gia đình đã bị lừa và lập tức trình báo sự việc lên cơ quan công an để điều tra.


































Speak Your Mind