Chúng ta thường nghĩ tình cảm vợ chồng dễ rạn nứt nhất khi có sự xuất hiện của “một người khác”. Điều đó đương nhiên không sai, nhưng cũng chẳng phải lý do duy nhất khiến hôn nhân trục trặc. Chuyện tiền bạc, hay nói rõ hơn là sự thiếu trung thực với nhau trong vấn đề tài chính cũng nguy hiểm chẳng kém.
Tâm sự của cô vợ trong câu chuyện đưới đây, tiếc thay lại là một trường hợp hội tụ đủ cả 2 lý do lớn nhất, khiến niềm tin sứt mẻ.
Vợ cố gắng tiết kiệm còn chồng thì… mang tiền đi trả nợ cho người yêu cũ!
Nguyên văn chia sẻ của cô vợ như sau: “Thực sự bất lực quá các bác ạ. Chồng em giấu em lấy tiền tiết kiệm để trả nợ ngân hàng cho bạn gái cũ là đồng nghiệp cũ ở công ty. Anh trả hộ người ta 6 năm rồi, không lấy 1 đồng tiền lãi nào. Hôm trước em mới hỏi xem tiền lãi từ ngân hàng được bao nhiêu, thì mới phát hiện ra chuyện này. Trời đất quay cuồng… Em thì cố tiết kiệm, vun vén từng đồng một mà chồng thì như vậy. Nghĩ thấy bực cô bạn gái cũ 1 phần thì uất hận chồng 10 phần. Giờ em không biết phải làm sao để vượt qua được cái cảm giác này”.



































Speak Your Mind