June 30, 2026

Khi tình yêu đất nước thăng hoa

  • Thủ môn 40 tuổi đang hot nhất World Cup 2026, tăng 5 triệu lượt theo dõi chỉ sau 1 trận đấu
  • 10 mỹ nam đẹp nhất Hàn Quốc 2026: Lee Min Ho chỉ xếp thứ 6, Cha Eun Woo đứng hạng 3, ngôi vương cả đời khó ai có thể lật đổ
  • 4 cặp bạn thân nổi tiếng Cbiz ‘cạch mặt nhau’ vì yêu cùng người đàn ông, Quan Chi Lâm và Lý Gia Hân có trong danh sách còn bị mắng là ‘tiểu tam’

  • Tối 10/8, tôi hòa vào biển người đỏ rực xếp hàng trước sân vận động Mỹ Đình, chờ đón concert quốc gia “Tổ quốc trong tim”. Đông đúc, nóng bức, thời gian chờ rất dài, thế nhưng xung quanh chẳng ai khó chịu. Đứng trước tôi, một cô gái gen Z quay sang thì thầm với người bạn: “Chờ bao lâu cũng được, tối nay bọn mình chắc chắn phải đợi được hát Quốc ca ở đây”.

    Đoạn hội thoại ngắn ấy – không hiểu sao bỗng khiến trái tim tôi run lên một nhịp.

    Hai năm trước, cũng chính tại sân Mỹ Đình này – tôi từng đứng xếp hàng để tham dự concert của nhóm nhạc Blackpink (Hàn Quốc). Mỗi đêm nhạc của các nữ thần tượng quốc tế khi ấy quy tụ khoảng hơn 30.000 khán giả, được coi là hiện tượng đối với ngành giải trí nội địa. Sau chương trình, nhiều người đặt ra dấu hỏi về sự phát triển của công nghiệp biểu diễn tại Việt Nam, về khả năng tổ chức các show diễn quy tụ hàng chục ngàn khán giả, cả về việc liệu giới trẻ có đang bị cuốn theo các trào lưu quốc tế mà lãng quên bản sắc nước nhà?

    Concert quốc gia “Tổ quốc trong tim” lần này là câu trả lời rõ ràng cho những băn khoăn khi ấy. Nó kế tiếp thành công của loạt chương trình “Anh trai say hi”; “Anh trai vượt ngàn chông gai”… trước đó. Đương nhiên, quan trọng hơn, sự kiện này cho thấy sự lan tỏa mạnh mẽ của tình yêu nước, khi nó không còn chỉ được thể hiện qua những ngày lễ trọng đại, các buổi mít-tinh, mà đã trở thành một dòng chảy hiện diện thường trực trong đời sống xã hội.

    Khán giả giơ điện thoại, vẫy cờ, hát vang các bài hát cách mạng, bài hát về tình yêu với Tổ quốc khi đội hình diễu binh gồm 68 quân nhân từng duyệt binh trên Quảng trường Đỏ đi qua. Ảnh: Lê Hiếu

    Tối qua, gần 50.000 khán giả trong sân vận động Mỹ Đình, gần 20.000 khán giả bên ngoài sân và một số lượng khổng lồ khán giả theo dõi trực tuyến chương trình cùng đồng thanh hát vang giai điệu Tiến quân ca đầy tự hào với tay phải đặt lên tim. Điều này một lần nữa khẳng định tình yêu nước mãnh liệt, khối đoàn kết vững chãi, hào khí ngàn năm của dòng máu Lạc Hồng được khơi dậy khi chúng ta đang đứng trước một kỷ nguyên mới đầy cơ hội nhưng cũng không ít thách thức.

    Hình ảnh hàng chục nghìn khán giả có mặt trực tiếp, vô số hình ảnh, video tại concert quốc gia “Tổ quốc trong tim” đã lan tỏa khắp mạng xã hội cho thấy sức mạnh cộng hưởng của âm nhạc và tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Khoảnh khắc cả sân vận động đồng thanh hát Quốc ca, lá cờ Tổ quốc tung bay trên nền trời đêm, hay những giọt nước mắt của người xem khi nghe lại các ca khúc đi cùng năm tháng…, tất cả tạo nên một làn sóng cảm xúc lan rộng, vượt khỏi phạm vi một concert – một buổi diễn để trở thành câu chuyện, hệ tư tưởng chung của cả cộng đồng.

    Những năm qua, tình yêu dân tộc được thắp lên mạnh mẽ trên khắp dải đất hình chữ S với sự góp sức của một thế hệ trẻ giàu sáng tạo. Đó là trào lưu vẽ cờ Tổ Quốc lên mái nhà từng nổi đình đám trên mạng xã hội vào tháng 8/2024; là cơn sốt bộ phim “Đào, Phở và Piano”, là sự lan tỏa nhanh chóng của ca khúc “Viết tiếp những câu chuyện hòa bình”…; là những ly nước, món ăn, những trang phục được thiết kế mang thông điệp về tình yêu Tổ quốc trong mỗi dịp lễ trọng đại; là những “tuyên ngôn” ngắn gọn nhưng chạm tới lòng người viral khắp “cõi mạng” kiểu như Kiếp sau xin vẫn là người Việt NamYêu nước không phải là trend/ Yêu nước là ở trong gen chúng mình…

    Tuy nhiên, khi nhìn vào dòng người tối qua, một suy nghĩ bỗng thoáng xuất hiện trong tôi: Tình yêu này, sức mạnh này rất cần được biến thành hành động cụ thể. Giá trị thực sự của tinh thần dân tộc không nằm ở những khoảnh khắc bùng cháy nhất thời, tại những concert hay những sự kiện lớn, mà ở chỗ phải được nuôi dưỡng, duy trì bền vững. Và thậm chí, trở thành lý tưởng, thành nguyên tắc sống của mỗi người trẻ. Tình yêu nước chỉ thật sự bền vững khi gắn liền với trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với tập thể, cộng đồng và dân tộc.

    Để có một Việt Nam rạng rỡ gấm hoa như hôm nay, đã phải có hàng triệu thanh niên gác lại hạnh phúc riêng để lên đường bảo vệ Tổ quốc. Họ có thể chưa từng nói ra hai chữ “yêu nước”, nhưng đã hi sinh cả thanh xuân, thậm chí cả xương máu, tính mạng của mình cho Tổ quốc. Chính tinh thần “nghĩ cho đất nước trước khi nghĩ tới bản thân” đã giúp dân tộc Việt vượt qua những thời khắc khó khăn và nguy hiểm nhất trong dòng chảy lịch sử.

    Đó là câu chuyện những trí thức lỗi lạc như Trần Đại Nghĩa, Võ Quí Huân, Trần Hữu Tước, Võ Đình Quỳnh… từ bỏ cuộc sống an yên với thu nhập cao tại nước ngoài, theo lời kêu gọi của Bác Hồ về chiến khu làm cách mạng. Đó là những anh hùng như Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn, Tô Vĩnh Diện, Nguyễn Văn Trỗi… sẵn sàng ngã xuống để cả dân tộc có thể đứng lên.

    Tác giả bài viết, nhà báo Ma Khánh Yến. Ảnh: DV  

    Ngày nay, trách nhiệm với dân tộc không còn là cầm súng ra trận, mà là hành động trong từng lựa chọn cụ thể đời thường: Tuân thủ pháp luật, không lừa đảo, tham nhũng, không sản xuất hay tiêu thụ hàng giả, làm việc với tinh thần trung thực, sáng tạo và bền bỉ, giữ gìn môi trường sống, bảo vệ di sản văn hóa, và hỗ trợ nhau trong hoạn nạn… Những hành động ấy, dù nhỏ bé hay lớn lao, đều góp phần làm “nước non Việt Nam ta vững bền”.

    Tôi đã từng không ít lần băn khoăn khi thấy những “khẩu hiệu” kiểu như “Gia đình là thứ tồn tại duy nhất, những thứ khác có hay không có không quan trọng”; “Người không yêu mình trời tru đất diệt”; “Tiền là tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ…” được chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội, thậm chí trở thành “kim chỉ nam” cho không ít người.

    Không ít người bạn thờ ơ nói với tôi khi nhìn thấy một sự việc tiêu cực, “có gì đâu, ai mà chả làm như thế!”. Những câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt ấy phản chiếu một cách nghĩ, một lối sống đang ngấm dần: Chỉ coi trọng cảm xúc cá nhân hoặc đề cao vật chất hơn mọi giá trị khác.

    Trong một lần đem nỗi băn khoăn cá nhân này thổ lộ với một vị Giáo sư đáng kính, ông chỉ khẽ thở dài rồi tâm sự, ông cũng buồn lòng trước thực trạng ấy. Nhưng theo ông, đó là hệ quả khó tránh của một xã hội đang phát triển nhanh, khi con người bị cuốn vào vòng xoáy của tiện nghi, danh vọng và những giá trị nhất thời mà đôi khi quên mất nền tảng tinh thần, văn hóa và trách nhiệm cộng đồng vốn tạo nên sức mạnh của một dân tộc.

    Nhưng hiện tại, mọi thứ đang dần thay đổi tích cực trở lại.

    Những sự kiện như concert quốc gia “Tổ quốc trong tim” hay rộng hơn là những trào lưu “sống vì cộng đồng, sống có trách nhiệm” được đông đảo người dân – đặc biệt là giới trẻ – ủng hộ, đang đóng vai trò quan trọng trong việc khơi dậy cảm xúc và gắn kết cộng đồng.

    Nhưng giá trị chúng mang lại sẽ chỉ trọn vẹn nếu cảm xúc ấy được chúng ta duy trì, được chuyển hóa thành hành động cụ thể và tinh thần trách nhiệm lâu dài.

    “Yêu nước” đừng chỉ trong câu ca, lời hát mà nên hiện diện trong từng quyết định, suy nghĩ, hành động nhỏ bé của mỗi chúng ta, ngay cả khi chẳng ai nhìn thấy hay nghe thấy.

    ×


    Speak Your Mind

    *

    (x)
    (x)
    Khám phá thêm + Cho Dien Tu + Mua Hang Online Uy Tin + Mua Hang Online + Nguoi Noi Tieng + Nguoi Dep Viet Nam + Idol Viet Nam + Nghe Si Viet + Tin Tuc Sao Viet + Thuong Hieu Ca Nhan + Nguoi Noi Tieng Phim + Kiem Tien Tren Mang + Han Duc Hai + Dang Rao Vat + Trang Rao Vat