Phát hiện 2 vợ chồng chết thảm trong ngôi nhà
Ngày 11/8, Công an phường Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là 2 vợ chồng được phát hiện chết trong căn nhà 4 tầng khóa kín.
Theo thông tin ban đầu, ông D.V.P. (63 tuổi) cùng vợ là bà L.T.T. (63 tuổi) sống trong ngôi nhà 4 tầng tại đường Lê Minh Ngươn, phường Long Xuyên với người dì bị bệnh tâm thần. Ông bà có một người con trai 29 tuổi nhưng ở riêng.

Hàng ngày, ông bà thường ra chợ mua bán sắt vụn. Sáng 11/8, người con trai không thấy cha mẹ đi mua bán sắt ở chợ nên đến mở cửa nhà thì phát hiện cha và mẹ đã chết bên trong, xung quanh có nhiều vết máu.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an phường Long Xuyên đã có mặt, phong tỏa hiện trường vụ án.
Bước đầu, công an nhận định chưa thấy ngoại lực tác động, mà chỉ phát hiện ông P. nằm chết với vết thương ở bụng, còn bà T. nằm bên cạnh có vết thương cắt tay phải.
Theo lời người nhà, gần đây 2 vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn vì bà T. hay ghen tuông, nghi ngờ ông P. ngoại tình.
Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo xuyên quốc gia quy mô hàng tỷ USD
Ngày 11/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, lợi dụng mạng viễn thông kinh doanh đa cấp dưới hình thức mua bán tiền ảo, lừa đảo số tiền lên đến hàng tỷ USD.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, nhóm đối tượng hoạt động chủ yếu tại TP.HCM, sử dụng các trang web như FMCPAY.com và AFF2024.com để đăng ký, kích hoạt các gói đầu tư tiền ảo.
Người tham gia được hứa hẹn nhận hoa hồng khi mời gọi thêm người khác tham gia hệ thống – mô hình hoạt động tương tự mô hình đa cấp kim tự tháp.

Sau thời gian theo dõi, ngày 15/7, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an đồng loạt triển khai các đợt phá án tại nhiều địa điểm ở Phú Thọ, Hà Nội và TP.HCM.
Điều tra bước đầu xác định, từ năm 2021, đối tượng Nguyễn Văn Hạ (SN 1980, trú tại Gia Lai) cùng đồng bọn đã lập trình và phát hành đồng tiền ảo có tên Paynetcoin (PAYN), hoạt động trên nền tảng blockchain. Nhóm này xây dựng hệ thống trả thưởng dựa trên mô hình kim tự tháp, chiêu dụ người tham gia đầu tư và phát triển mạng lưới.
Người tham gia sẽ đăng ký các gói đầu tư và được hứa hẹn mức lãi suất hàng tháng từ 5-9%, tùy theo giá trị gói đầu tư. Lợi nhuận và hoa hồng được trả bằng đồng PAYN, sau đó được chuyển đổi qua sàn FMCPAY.com thành đồng USDT – một loại tiền mã hóa phổ biến, từ đó có thể đổi thành USD hoặc tiền Việt Nam.

Theo trung tá Hoàng Tùng, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ, toàn bộ hoạt động này là gian dối. Nhóm đối tượng tuyên bố PAYN đã được cấp phép giao dịch tại Mỹ, có thể dùng để mua vé máy bay hoặc đặt phòng khách sạn, nhưng thực tế không có đại lý nào chấp nhận đồng tiền này.
Để mở rộng hệ thống, Nguyễn Văn Hạ thông qua mối quan hệ quen biết đã liên hệ với Phan Viết Lập (SN 1983, trú tại TP.HCM) và nhiều đối tượng khác để tổ chức các hội thảo, sự kiện giới thiệu đầu tư. Nhóm này xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, hứa hẹn cơ hội làm giàu nhanh chóng nhằm thu hút sự tin tưởng của người dân.

Bằng các thủ đoạn tinh vi, nhóm tội phạm đã lôi kéo hàng nghìn người tham gia, huy động tổng số tiền lên tới hàng tỷ USD.
Dựa trên các tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án và khởi tố 20 bị can về các hành vi: “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản” theo Điều 217a và Điều 290 Bộ luật Hình sự.
Trong quá trình phá án, cơ quan điều tra đã kê biên và phong tỏa nhiều tài sản có giá trị hơn 1.000 tỷ đồng, bao gồm 800 tỷ đồng tiền mặt, ngoại tệ và bất động sản.
Hiện Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra, thu thập thêm tài liệu, chứng cứ, đồng thời kêu gọi các đối tượng liên quan ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Nhân viên tiệm vàng đạp ngã tên cướp, cùng người dân khống chế
Chiều 11/8, Công an phường Đông Hòa, TP.HCM đang tạm giữ đối tượng Phan Bảo Bảo (SN 2005, quê Cà Mau) để lấy lời khai, điều tra hành vi cướp giật tài sản ở tiệm vàng.
Khoảng 13h30 cùng ngày, Phan Bảo Bảo lái xe máy đến tiệm vàng trên đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Hòa (TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ). Tại đây, thanh niên này hỏi mua và được nam nhân viên của tiệm cho xem 2 chiếc lắc vàng.

Sau khi xem xong, người thanh niên nói đeo thử vào tay trái 1 lắc vàng 18K trị giá hơn 100 triệu đồng. Đối tượng còn cầm trên tay 1 lắc vàng trị giá hơn 30 triệu đồng. Bất ngờ, đối tượng ra xe máy định nhanh chóng tẩu thoát.
Ngay lập tức nam nhân viên tiệm vàng nhanh chân chạy ra, bám vào xe máy của đối tượng làm người này mất kiểm soát, lao xe qua vỉa hè đối diện rồi ngã xuống.

Nghe hô hoán, người dân chạy đến hỗ trợ khống chế đối tượng, thu giữ tang vật. Nghi phạm sau đó được bàn giao cho Công an phường Đông Hòa đưa về trụ sở lấy lời khai, điều tra.
Công an vào cuộc vụ bé gái 12 tuổi bị nhóm bạn đánh hội đồng
Ngày 11/8, Công an phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc xác minh vụ việc bé gái 12 tuổi bị nhóm bạn đánh hội đồng mà mạng xã hội đã đăng tải.
Trước đó, khoảng 23h30 ngày 10/8, Công an phường Phan Thiết tiếp nhận tin báo của gia đình em N.P.T.N.H (SN 2013, trú tổ dân phố 13, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) về việc em H. bị nhóm bạn đánh hội đồng gây thương tích.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phan Thiết đã vào cuộc xác minh, làm rõ theo quy định pháp luật.

Camera ghi lại cảnh bé gái bị nhóm bạn đánh hội đồng. Ảnh: Người dân cung cấp
Thông tin ban đầu từ Công an phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng cho biết, khoảng 18h ngày 8/8, em H. nhận lời hẹn của một người bạn tên H.N (SN 2012, học sinh một trường trung học cơ sở trên địa bàn TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) ở khu vực đất trống tại phường Phan Thiết để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn với các bạn cùng nhóm.

Khi vừa đến điểm hẹn thì em H. bị bạn H.N cùng 4 người khác bất ngờ dùng vỏ chai bia, tay, chân đánh tới tấp vào người. Ngoài ra, còn có 6 thiếu niên khác (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đứng xem, cổ vũ. Trong lúc nhóm này đánh em N.H thì có người hô hoán “Công an đến” nên cả nhóm bỏ chạy.
Sau đó, em H. về đến nhà lại báo với gia đình là mình bị tai nạn giao thông nên gia đình đưa đến bệnh viện để chữa trị. Đến ngày 10/8, thấy trên mạng xã hội lan truyền đoạn video clip từ camera ghi lại cảnh nhóm thiếu niên đang hành hung con mình nên gia đình đưa em H. đến Công an phường Phan Thiết trình báo vụ việc.
Hiện Công an phường Phan Thiết đã lập hồ sơ ban đầu, phối hợp gia đình em H. thu thập các tài liệu có liên quan, đồng thời truy xét các đối tượng có liên quan để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
Tạm giữ hình sự đối tượng giận bạn nhậu, đập phá nhiều ô tô
Ngày 11/8, nguồn tin từ Công an phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Quốc Long (SN 2005, trú phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.
Trước đó, tối 3/8, Nguyễn Quốc Long cùng hai người bạn mới quen uống rượu tại khu vực Cảng cá Phú Hài (TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ). Khi cuộc nhậu kết thúc, hai người bạn hẹn Long tới khu vực Bệnh viện Tâm Phúc (phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) để nhậu tiếp.

Đối tượng Nguyễn Quốc Long. Ảnh: CTV
Khi đến điểm hẹn nhưng không thấy bạn nhậu xuất hiện và sẵn có men rượu trong người, cộng thêm sự bực tức vì bạn nhậu hứa lèo nên Long đã lấy gạch, đá đập phá loạt ô tô đang đậu ven đường. Chỉ trong ít phút, hàng chục ô tô đậu trên tuyến đường thuộc phường Phan Thiết bị Long phá hoại.
Nhận được tin báo, Công an phường Phan Thiết đã đến hiện trường điều tra vụ việc. Công an phường Phan Thiết nhận định hành vi của Long thể hiện sự ngông cuồng, coi thường pháp luật nên xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ô tô bị Long đập phá. Ảnh: CTV
Sau khi thu thập chứng cứ và củng cố hồ sơ, Công an phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Quốc Long (SN 2005, trú phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.
Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.
×
Nguồn: Sưu tầm

































Speak Your Mind