January 24, 2026

Quách Ngọc Ngoan lần đầu đóng phim Tết sau thời gian ở ẩn

  • Cầu gì hơn những khoảnh khắc nghỉ xả hơi để nạp thêm cảm hứng sáng tạo
  • Mẹ chi gần 2 tỷ “mua rể” cho con gái khuyết tật: Chàng trai nghèo cắn răng cưới, đêm tân hôn chết lặng
  • Báo Trung Quốc tin đội nhà sẽ thắng U23 Nhật Bản lại bằng chiến thuật 'dựng xe buýt'

  • Tại buổi khai máy, bộ phim giới thiệu nhiều gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt như Tuấn Trần, Phương Anh Đào, Ma Ran Đô, Võ Tấn Phát, Trung Dân, NSND Kim Xuân, Quách Ngọc Ngoan, La Thành…

    Tuấn Trần chia sẻ đây là “cơ hội đặc biệt” khi trở lại với mùa phim Tết. Võ Tấn Phát bày tỏ sự bất ngờ khi nhìn thấy dàn cast và ekip: “Lúc chụp ảnh khai máy, tôi phải ‘wow’ khi thấy anh chị em ở các khâu. Tôi bị ngộp khi thấy một dàn diễn viên và ê-kip chất lượng như vậy. Tôi có mối quan hệ thân thiết với các anh chị em trong dàn cast, nên quyết định nhận lời tham gia dự án lần này. Nói thật là, tôi thấy mặt là đặt được tên ngay. Với chị Phương Anh Đào, anh Tuấn Trần, Ma Ran Đô,… thì kịch bản phải ‘ra gì’ mới mời được họ. Đọc xong, tôi cảm nhận được sự hài hước, nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần kịch tính của bộ phim này. Với những yếu tố đó, không có lý do gì mà tôi không nhận lời tham gia phim”.

    Lần đầu tham gia phim Tết, Quách Ngọc Ngoan chia sẻ: “Khi nhận được lời mời của đạo diễn Lê Thanh Sơn, tôi cảm thấy rất thích vì vai diễn này với tôi rất thú vị. Đây cũng là lần đầu tôi tham gia một dự án phim chiếu Tết. Tôi cũng chưa từng nhận một vai diễn “có tính chất hài hước” như ở phim này. Đây là vai rất khó nói riêng trong bộ phim và với bản thân tôi. Tôi hồi hộp khi đọc kịch bản, thậm chí đến cả lúc đã nhận vai. Nhưng trong thời gian qua, thông qua những buổi workshop, chạy đường dây với ê-kip, tôi cảm thấy hào hứng và kích thích hơi với vai diễn lần này. Tôi hy vọng vai diễn ông Thiên trong Báu vật trời cho sẽ tạo cho quý vị khán giả một sự thú vị nhất định”.

    dien vien quach ngoc ngoan 1127
    Quách Ngọc Ngoan lần đầu đóng phim Tết. Ảnh: NSX

    Phương Anh Đào cho biết: “2 năm vừa qua, tôi không tham gia phim Tết. Lần này khi tái hợp với Tuấn Trần, tôi rất hào hứng. Tôi xin giữ lại những bí mật của nhân vật để khán giả có thể khám phá nhiều hơn khi phim ra rạp vào dịp Tết năm nay”.

    Tuấn Trần nhận xét về bạn diễn: “Sau khi đọc xong kịch bản, tôi nghĩ 2 năm chờ đợi đó rất xứng đáng với Đào. Nhân vật nữ trong phim này thực sự là một vai diễn chất lượng. Tôi nghĩ khán giả sẽ bất ngờ về nhân vật của Phương Anh Đào. Khi bắt đầu vào dự án, anh Lê Thanh Sơn muốn mời cả tôi và Đào vào bộ phim này. Nghe concept và tên của dàn diễn viên phim Báu vật trời cho, tôi rất hào hứng”.

    dao dien le thanh son nsnd hong xuan quach ngoc ngoan 1127
    Đạo diễn Lê Thanh Sơn, NSND Kim Xuân, Quách Ngọc Ngoan tại phim trường. Ảnh: NSX

    Đạo diễn Lê Thanh Sơn chia sẻ về dự án: “Đây là bộ phim ý nghĩa nhất cuộc đời của tôi. Tôi muốn làm phim cho nhiều người xem nhất có thể. Trước đây, phim tôi làm thường rất gần gũi, nhưng chỉ là gần gũi với thế giới xung quanh tôi. Đây sẽ là bộ phim tôi muốn gửi đến khán giả đại chúng. Tôi có nhiều đồng đội hơn, có những chuyến đi xa hơn và hy vọng sẽ chạm đến nhiều khán giả hơn nữa. Tôi muốn khán giả sẽ thấy được sự bao dung, thấu cảm sau khi thưởng thức bộ phim. Báu vật trời cho chứa đựng một trái tim trong trẻo, ngây thơ của nhân vật chính. Tôi hy vọng sẽ làm khán giả ấn tượng. Tết là một mùa phim rất quyết liệt, từ trước đến bây giờ đều như thế. Tôi đem theo hành trang bên mình là một trái tim ‘olympic’ – nghĩa là tinh thần thể thao lành mạnh. Tôi tập trung nhiều hơn vào trái tim của bộ phim lần này: tình gia đình, sự bao dung, sum vầy”.

    Poster đầu tiên của phim cũng đã được công bố, mang hình ảnh một con thuyền lớn hướng về phía trước, nổi bật với sắc màu rực rỡ của mùa xuân. Trên cánh buồm có dòng chữ “Dự kiến khởi chiếu Mùng 1 Tết 2026”, tạo cảm giác hồ hởi và mong chờ. Bối cảnh phía sau là bầu trời hoàng hôn với sắc vàng cam, xanh dịu nhẹ, gợi không khí sum vầy và hi vọng.

    Báu vật trời cho dự kiến khởi chiếu vào Mùng 1 Tết 2026.


    Speak Your Mind

    *