Ngày 13/6/2025, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền câu chuyện về một phụ nữ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan khi giá căn hộ vừa mua lao dốc chỉ sau thời gian ngắn.
Theo đó, chị Hạ (tên nhân vật đã được thay đổi) ở Hà Nam, Trung Quốc, đã mua một căn chung cư trị giá 3,48 triệu NDT (hơn 12,7 tỷ đồng). Tuy nhiên đến khi nhận nhà, thị trường bất động sản trong khu vực lao dốc, khiến giá trị căn hộ của người phụ nữ này giảm 2,27 triệu NDT (hơn 8,3 tỷ đồng, chỉ còn 1,21 triệu NDT (hơn 4,4 tỷ đồng),.
Đáng chú ý, khi giao dịch, chị Hạ đã vay ngân hàng 1 triệu NDT (hơn 3,6 tỷ đồng) bằng hình thức thế chấp chính căn hộ này. Khoản nợ đến nay vẫn chưa được tất toán và người phụ nữ này vẫn đang phải trả góp mỗi tháng.
Khó khăn càng chồng chất khi thu nhập của chị Hạ cũng giảm, khiến việc thanh toán khoản vay trở nên quá sức. Nhìn vào thực tế, người phụ nữ này cho rằng giá trị căn nhà hiện thấp hơn rất nhiều so với giá mua, trong khi khoản vay ngân hàng vẫn còn.
“Ngân hàng đang có lời, tôi thì đang gánh nợ nên không muốn trả nợ tiếp,” chị Hạ chia sẻ. Người phụ nữ này cũng chia sẻ đang có ý định ngừng trả nợ để ngân hàng tịch thu và bán đấu giá căn nhà. Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vậy.


































Speak Your Mind