Ngày 14/8, Tòa án Nhân dân quận Mật Vân, Bắc Kinh đã ra quyết định cưỡng chế thi hành án đối với công ty Đông Khai Chi Tinh – đơn vị sản xuất bộ phim “Người tình phỉ thúy”, với số tiền lên tới hơn 5,65 triệu NDT (khoảng 786.000 USD). Đây là hệ quả pháp lý nghiêm trọng từ việc bộ phim không thể phát sóng do bê bối của nữ diễn viên chính Trịnh Sảng.
Công ty Đông Khai Chi Tinh được thành lập từ tháng 7/2014 với vốn điều lệ 20 triệu NDT, do ông Liên Hải Vân làm đại diện pháp luật. Công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực như thiết kế đạo cụ và trang phục điện ảnh, nghiên cứu kỹ thuật sản xuất phim, tổ chức sự kiện. Toàn bộ cổ phần công ty này thuộc sở hữu của Beijing Century Dongyao Culture Media Co., Ltd.
Trịnh Sảng, người đóng vai chính trong “Người tình phỉ thúy” cùng với nam diễn viên Lee Jongsuk, trở thành tâm điểm chỉ trích sau khi bê bối đời tư và pháp lý bị phanh phui. Bộ phim – vốn được kỳ vọng trở thành bom tấn truyền hình – buộc phải ngừng phát hành vĩnh viễn, gây thiệt hại lớn cho nhà sản xuất.
Công ty sản xuất từng khởi kiện, yêu cầu Trịnh Sảng bồi thường số tiền 90,5 triệu NDT (khoảng 12,4 triệu USD), nhưng nữ diễn viên không thực hiện trách nhiệm bồi hoàn. Nhiều đơn vị khác cũng lần lượt khởi kiện vì bị ảnh hưởng bởi các dự án đóng băng do tên tuổi của cô. Trong đó có nhà sản xuất phim “Tuyệt mật giả”, từng sang tận Mỹ để đòi nợ.

Trước làn sóng chỉ trích và áp lực pháp lý, Trịnh Sảng đã rời Trung Quốc và định cư tại Mỹ. Cô không đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào về các vụ việc và gần như biến mất khỏi giới giải trí Hoa ngữ. Nhiều nguồn tin cho rằng cuộc sống của cô tại Mỹ gặp nhiều khó khăn về tài chính và phải dựa vào sự hỗ trợ từ gia đình.
Gần đây, một video lan truyền trên mạng xã hội nhân dịp kỷ niệm 16 năm Trịnh Sảng ra mắt, trong đó xuất hiện dòng chia sẻ được cho là của cô: “Nếu các bạn cần, tôi có thể trở về”. Dù vậy, danh tính người đứng sau tài khoản này chưa được xác thực và không có bằng chứng rõ ràng cho thấy Trịnh Sảng thật sự muốn quay lại Trung Quốc.
Dù có mong muốn trở lại, Trịnh Sảng sẽ phải đối mặt với hàng loạt rào cản nghiêm trọng, từ pháp lý đến xã hội. Đầu tiên là các khoản nợ chưa thanh toán và những tranh chấp tài chính chưa được giải quyết dứt điểm với nhiều đối tác. Tiếp theo là dư luận vẫn còn rất nặng nề với những vụ việc cô vướng phải.
Trịnh Sảng sinh năm 1991 tại Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Cô từng là gương mặt nổi bật của làng điện ảnh – truyền hình Trung Quốc, nổi tiếng qua các tác phẩm như “Cùng ngắm mưa sao băng” và “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên”.
Năm 2021, scandal thuê người mang thai hộ của Trịnh Sảng bị phanh phui. Cục Phát thanh Truyền hình Quốc gia đã ra lệnh cấm sóng đối với cô, đồng thời tuyên bố không tạo điều kiện để các nghệ sĩ có hành vi vi phạm đạo đức, pháp luật xuất hiện trên truyền hình và các nền tảng trực tuyến.
Cũng trong năm 2021, Cục Thuế Thượng Hải khởi động cuộc điều tra về hành vi gian lận thuế của Trịnh Sảng, liên quan đến việc ký hợp đồng “âm – dương” và chia nhỏ thu nhập để né thuế. Tháng 8/2021, cơ quan chức năng xác định cô không kê khai hợp pháp khoản thu nhập cá nhân lên đến 191 triệu NDT trong giai đoạn 2019–2020, trốn thuế 45,27 triệu NDT và nộp thiếu các khoản thuế khác 26,52 triệu NDT.
Tổng số tiền truy thu, phạt và tiền chậm nộp là 299 triệu NDT (khoảng 46,1 triệu USD). Đây là một trong những án phạt thuế cao nhất từng được áp dụng đối với một nghệ sĩ trong làng giải trí Trung Quốc.
×































Speak Your Mind