Năm 2025, đất nước ta kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025), một cột mốc lịch sử trọng đại, gợi nhắc hành trình đấu tranh, dựng xây và phát triển của dân tộc. Trong dòng chảy hào hùng ấy, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức cuộc thi viết Việt Nam trong tôi nhằm tạo nên một bức tranh đa sắc về hành trình 80 năm của đất nước, để mỗi người Việt Nam – dù ở trong hay ngoài nước, đều có thể sẻ chia những ký ức, trải nghiệm, tình cảm và niềm tự hào về đất nước.
Sau gần 2 tháng phát động, cuộc thi đã khép lại với dấu ấn đặc biệt: Hơn 1.000 tác phẩm dự thi đến từ khắp mọi miền Tổ quốc, từ miền núi cao Tây Bắc, miền Trung đầy nắng gió đến đồng bằng sông Cửu Long trù phú, cả những kiều bào đang sinh sống tại châu Âu, châu Mỹ, người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam…

Không chỉ đa dạng về địa lý, cuộc thi còn ghi nhận sự phong phú về độ tuổi và nghề nghiệp của người tham gia. Người cao tuổi nhất gửi bài dự thi là độc giả Nguyễn Tiến Bình (85 tuổi, Hà Nội). Nhỏ tuổi nhất là em Nguyễn Bảo Minh Châu (lớp 8A2, trường THCS Tây Sơn, Hà Nội). Sự lan tỏa rộng khắp của cuộc thi cho thấy Việt Nam trong tôi không chỉ là một đề tài viết, mà là một mạch nguồn cảm xúc tuôn chảy, kết nối triệu trái tim Việt.
Nhiều màu sắc và cung bậc cảm xúc đã được thể hiện qua các tác phẩm. Có những bài viết thấm đẫm ký ức chiến tranh, nơi tác giả tái hiện hình ảnh những năm tháng gian khó nhưng oai hùng, gợi nhắc công ơn thế hệ cha anh đã ngã xuống cho hòa bình hôm nay. Có những trang viết như bức tranh quê hương yên bình, với cánh đồng lúa chín vàng, với con sông đỏ nặng phù sa, với nếp nhà truyền thống đầy ắp tiếng cười gia đình. Không ít tác phẩm nói về một Việt Nam trong thời đại mới, với sự chuyển mình mạnh mẽ, vị thế và tương lai rộng mở. Lại có những góc nhìn trẻ trung, hồn nhiên của lứa tuổi học trò, nơi Việt Nam hiện lên qua mái trường, thầy cô, bạn bè, những chuyến đi trải nghiệm và ước mơ cống hiến cho đất nước.
Những tác phẩm của kiều bào Việt Nam ở xa Tổ quốc cũng đã mang đến một chiều sâu cảm xúc đặc biệt. Trong các bài dự thi từ Đức, Pháp, Nhật Bản gửi về, hình ảnh Việt Nam hiện lên như một “quê hương thứ nhất” không bao giờ phai nhạt. Nỗi nhớ bát cơm nhà, dòng sông quê, lá cờ đỏ sao vàng trong những ngày hội lớn, tất cả được tái hiện đầy xúc động. Chính sự tham gia ấy đã khẳng định một chân lý giản dị mà thiêng liêng: Dù đi đâu, ở đâu, trong tim mỗi người Việt vẫn luôn có một mảnh đất hình chữ S rạng ngời và kiêu hãnh.
Điều đáng ghi nhận nhất chính là sự kết nối thế hệ qua ngòi bút. Nếu như lớp người đi trước hồi tưởng về chặng đường đấu tranh gian khổ, về ký ức kháng chiến, về những năm tháng lao động xây dựng đất nước sau hòa bình, thì lớp trẻ hôm nay lại nhìn vào hiện tại và tương lai, với khát vọng sáng tạo, hội nhập và phát triển. Những góc nhìn ấy bổ sung cho nhau, tạo nên một bức tranh nhiều lớp lang về Việt Nam – vừa truyền thống vừa hiện đại, vừa kế thừa vừa đổi mới.
Sự thành công của cuộc thi cũng cho thấy sức mạnh lan tỏa của báo chí khi đồng hành cùng bạn đọc. Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt tự hào khi trở thành cầu nối để những mảnh ghép ký ức, những dòng cảm xúc cá nhân, kết tinh thành bức tranh chung về đất nước. Không chỉ dừng lại ở số lượng hơn 1.000 bài dự thi, điều quan trọng hơn cả là những giá trị tinh thần mà cuộc thi đã khơi dậy: tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến và lòng tin vào tương lai.
Ban Tổ chức tin tưởng rằng, Việt Nam trong tôi sẽ không khép lại cùng cuộc thi, mà còn mở ra một hành trình nuôi dưỡng cảm xúc, lan tỏa tình yêu Tổ quốc bằng nhiều hình thức sáng tạo khác. Những tác phẩm đoạt giải, cùng hàng trăm bài viết giàu giá trị, sẽ hòa nhịp vào tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc nhân dịp 80 năm Quốc khánh.
Ban Tổ chức cuộc thi trân trọng cảm ơn tất cả những tác giả đã tham gia, những độc giả đã dõi theo và đồng hành cùng “Việt Nam trong tôi”. Đây cũng chính là nguồn động lực để Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần xây dựng đời sống tinh thần phong phú, gắn kết cộng đồng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp.
Lễ trao giải cuộc thi “Việt Nam trong tôi” sẽ diễn ra vào ngày 27/8/2025 tại Tòa nhà báo Nông thôn ngày nay (đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội). Danh sách các tác giả, tác phẩm đạt giải sẽ được công bố trên báo điện tử Dân Việt.
×































Speak Your Mind