Cuộc gặp gỡ định mệnh của 2 số phận
Người chồng Khải Tiểu Ẩn sinh năm 1985 tại một vùng quê nghèo ở An Khâu, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Anh học hết trung học cơ sở, sớm đi làm thuê, từng làm công nhân xây dựng, rồi cưới vợ theo mai mối. Nhưng nghèo khó đeo bám khiến hôn nhân tan vỡ, vợ bỏ đi để lại cho anh cậu con trai nhỏ tên Hạo Nhiên.
Thế nhưng, vận mệnh khắc nghiệt không buông tha. Sau khi kết hôn, chị phát hiện mắc khối u buồng trứng hiếm gặp, buộc phải trải qua ba lần phẫu thuật, đồng nghĩa vĩnh viễn không thể có con. Căn bệnh khiến công việc tuột dốc, hôn nhân tan vỡ.
Đứng dậy từ đau khổ, Bách Hợp mở homestay ở Thành Đô, rồi sau dịch lại chuyển sang làm tại một bệnh viện y học cổ truyền. Cuộc sống khá giả nhưng ngày càng cô đơn, chị bắt đầu chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội. Không ngờ, giữa những lời tán tỉnh, có một chàng trai trẻ mộc mạc, chân thành – chính là Khải Tiểu Ẩn khiến trái tim chị rung động.
Cuộc hôn nhân “5 ngày quyết định cả đời”
Kết hôn, họ sống ở Thành Đô, sau đó đón Hạo Nhiên – con trai Tiểu Ẩn lên thành phố học. Dù chưa từng sinh nở, Bách Hợp thương Hạo Nhiên như con ruột, chăm lo từng bữa ăn, bài học. Với chị, đây là “món quà trời cho”.
“Phú bà” rước được “cả trâu lẫn nghé”
Cặp đôi sau đó mở homestay ở Lệ Cổ Hồ, trồng rau, nuôi cá, sống bình dị nhưng tràn đầy tiếng cười. Những video chia sẻ chuyện tình lệch tuổi của họ lan tỏa mạnh mẽ, thu hút hàng chục nghìn lượt theo dõi.
Năm 2024, Bách Hợp về quê chồng ăn Tết, dù thiếu thốn đủ bề nhưng chị không chê bai, còn thấy thú vị khi được “3 người 1 giường, 5 ngày không tắm” ở miền quê lạnh giá. Gia đình nhà chồng cảm kích, em gái Tiểu Ẩn thừa nhận: “Từ ngày có chị, anh tôi mới thực sự biết lo cho gia đình”.



































Speak Your Mind