Theo tờ Jimu News gần đây đưa tin, một người đàn ông họ Hướng ở thành phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc và vợ đang rơi vào vòng xoáy pháp lý liên quan đến một khoản vay ngân hàng 1,5 triệu NDT (hơn 5,4 tỷ đồng) từ gần 10 năm trước. Hiện nay, tài khoản của cả hai đã bị phong tỏa, hơn 10.000 NDT (khoảng 37 triệu đồng) trong thẻ tiết kiệm bị trừ, khiến cuộc sống gia đình rơi vào khó khăn.
Theo bản án của tòa án, tháng 12/2015, ông Hướng thông qua một công ty bảo lãnh tài chính ở Đạt Châu, 1,5 triệu NDT từ một ngân hàng tại địa phương. Do không hoàn trả, năm 2017 ông Hướng đã bị ngân hàng khởi kiện. Tòa phán quyết ông phải trả toàn bộ số tiền gốc và hơn 160.000 NDT (khoảng 570 triệu đồng), đồng thời tiếp tục chịu lãi phát sinh cho đến khi thanh toán xong. Vợ ông là bà Lý, cùng một số cá nhân và đơn vị bảo lãnh phải liên đới trách nhiệm.
Tuy nhiên, ông Hướng cho biết bản thân hoàn toàn không biết về món nợ này cho đến tháng 11/2024, khi phát hiện thẻ ngân hàng của mình bất ngờ bị khóa. Ông nhớ lại nhiều năm trước, người em họ của ông là ông Dư từng nhờ ký giấy “hỗ trợ vay vốn làm dự án”. Vì tin tưởng người thân, ông ký tên nhưng không rõ nội dung. Ông Hướng cho biết: “Tôi chỉ ký tên, không biết vay bao nhiêu tiền, cũng không hề sử dụng.
Hồ sơ từ cơ quan dân chính tại thành phố Đạt Châu xác nhận, từ năm 2014 ông Hướng đã thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội và đến nay vẫn được duy trì. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi: với hoàn cảnh là hộ nghèo, tại sao ngân hàng lại có thể xét duyệt cho vay khoản vay lớn đến vậy?
Trong khi đó, đại diện ngân hàng cho rằng hiện chưa có quy định cấm cho người thuộc diện trợ cấp xã hội vay tiền. Vì vậy, việc gia đình ông Hướng thuộc hộ nghèo không liên quan đến việc ông buộc phải trả khoản nợ 1,5 triệu NDT (hơn 5,4 tỷ đồng). Đại diện ngân hàng khẳng định: “Tòa án đã có phán quyết, nếu không đồng ý, ông Hướng có thể dùng con đường pháp luật để giải quyết.”


































Speak Your Mind