Lý do Bảo Thanh quyết định tham gia cuộc thi viết “Việt Nam trong tôi” do báo Điện tử Dân Việt/NTNN tổ chức hướng tới kỷ niệm 80 năm?

Bảo Thanh cảm nhận như thế nào về chất lượng cuộc thi “Việt Nam trong tôi” khi đọc các bài viết được đăng tải trên báo Dân Việt?
– Tôi thực sự rất ấn tượng với các tác phẩm dự thi mà quý Báo đã đăng tải trong thời gian qua. Các bài viết rất phong phú, đa dạng về chủ đề, thể loại, văn phong. Mỗi tác giả lại có một cách nhìn khác nhau về đất nước Việt Nam.
Có những bài viết giản dị mà xúc động đến rơi nước mắt. Và cũng có những dòng chữ đầy chất suy tư, trăn trở. Tôi thấy chất lượng của cuộc thi không chỉ ở câu chữ hay chủ đề mà nó còn thể hiện cả ở tình cảm chân thành, sâu sắc mà mỗi người dành cho Tổ quốc mình.
Bảo Thanh nghĩ sao khi bài viết của mình vượt qua hàng nghìn bài viết khác, được lọt vào Chung khảo và đoạt giải Nhì?
– Tôi thật sự rất bất ngờ và xúc động. Khi đặt bút viết, tôi chỉ biết viết bằng những cảm xúc chân thành nhất, nên khi được lọt vào Chung khảo, tôi coi đó là một sự ghi nhận vô cùng quý giá. Còn chuyện giải thưởng, tôi nghĩ ai cũng mong muốn, nhưng với tôi, niềm vui lớn nhất chính là bài viết đã chạm được đến trái tim ban giám khảo và bạn đọc gần xa.

– Tôi viết cùng với sự hoài niệm về những ký ức tuyệt đẹp. Tôi cảm thấy mình như đang kể lại một chuỗi những câu chuyện cho người thân yêu. Không cảm thấy bị gò bó, thực sự không hề đặt nặng việc dự thi. Vì tôi nghĩ, quan trọng nhất, khi viết, tôi thấy mình được sống lại những ký ức đẹp, được tự hào thêm về Việt Nam – đất nước nơi mình sinh ra và lớn lên.
Trong bài gửi dự thi, Bảo Thanh đã kể lại rất xúc động hành trình đến với Trường Sa. Với tư cách là một nghệ sĩ, chị nhìn nhận thế nào về sức mạnh của nghệ thuật trong việc kết nối trái tim giữa đất liền và hải đảo?
Và tôi tin rằng, chính những điều giản dị nhưng chân thành ấy sẽ chạm đến trái tim người lính đảo, những người dân sinh sống trên đảo để họ biết rằng luôn có cả đất nước đứng phía sau, đồng hành và sẻ chia cùng họ.

– Sau chuyến đi Trường Sa, tôi thấy nghề diễn của mình không chỉ là nghệ thuật để giải trí mà còn là một sứ mệnh. Thật đúng vậy, vì như Bác Hồ kính yêu đã từng nói: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”.
Là một người mẹ, khi đến với Trường Sa và những vùng biên cương xa xôi, chị nghĩ gì về thế hệ trẻ mai sau và trách nhiệm bồi đắp tình yêu Tổ quốc?
– Là một người mẹ, khi đặt chân đến Trường Sa và những vùng đất xa xôi của Tổ quốc, tôi càng thấm thía hơn trách nhiệm phải gieo vào con trẻ tình yêu quê hương đất nước.
Tôi mong thế hệ mai sau không chỉ tự hào vì được sinh ra ở Việt Nam, mà còn phải hiểu rằng tình yêu Tổ quốc phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, bằng sự biết ơn, sẻ chia, giữ gìn và xây dựng.

Mỗi chuyến đi cũng là một lời nhắc nhở để chính tôi làm gương cho con mình rằng lòng yêu nước không phải khái niệm xa vời mà nằm ngay trong cách ta sống tử tế và có trách nhiệm mỗi ngày.

Bảo Thanh có điều gì muốn nhắn gửi tới khán giả, đặc biệt là giới trẻ, sau khi tận mắt chứng kiến cuộc sống nơi đầu sóng ngọn gió của chiến sỹ Trường Sa?
– Tôi chỉ nghĩ rằng, chúng ta hãy trân trọng hoà bình hôm nay, vì để có được nền hòa bình độc lập tự do cho dân tộc đã có biết bao người ngã xuống, để rồi ngày hôm nay lại có biết bao người đang ngày đêm giữ gìn nó.
Khi đến Trường Sa, tôi thấy rõ sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ và tôi tin rằng chỉ cần mỗi người trẻ nuôi trong mình một tình yêu Tổ quốc, một ý thức trách nhiệm, thì đất nước sẽ luôn vững vàng, kiên cường trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với các bạn trẻ, đừng nghĩ rằng yêu nước phải làm điều gì thật to tát. Chỉ cần sống có ước mơ, có hoài bão, sống tử tế, lan toả những điều tốt đẹp – đó cũng chính là cách các bạn đang tiếp nối và bồi đắp tình yêu Tổ quốc rồi.
×































Speak Your Mind