Hòa Minzy bật khóc khi kể về ông nội vừa qua đời

Trong buổi ra mắt MV Nỗi đau giữa hòa bình, Hòa Minzy nghẹn ngào khi chia sẻ về ông nội vừa bị đột quỵ qua đời cách đây 2 ngày.
“Ông nội của tôi là một Thiếu tá quân đội, từng tham gia chiến đấu và có công với cách mạng. Mọi người cứ hỏi tại sao lòng yêu nước của tôi lại nhiều đến thế… bởi vì tôi là cháu của một anh hùng. Tôi mong mọi người có thể dành cho ông một sự tri ân – tri ân như những người anh hùng liệt sĩ.
Lẽ ra hôm nay, ông nội của tôi sẽ xuất hiện tại buổi họp báo này cùng những người thân trong gia đình. Ông sẽ cười rất tươi khi chứng kiến niềm vui của cháu ông khi đã làm được một MV ý nghĩa. Như thường lệ, ông em sẽ rất thể hiện niềm tự hào về cháu bằng những câu nói rất quen: “Bà con quê mình tự hào lắm, bà con khen lắm con ạ!”. Nhưng chưa kịp làm điều đó… ông đã nằm ở đó, chẳng nói với tôi câu nào. Những phút giây cuối buổi họp báo, tôi xin phép cả khán phòng hãy dành cho đồng chí Nguyễn Văn Ki (tên ông nội của tôi – Hòa Minzy) một tràng pháo tay”, Hòa Minzy xúc động nói.

Hòa Minzy cũng tiết lộ rằng, cô đã lên kế hoạch để làm một bộ phim ca nhạc về tình yêu thời chiến nhưng gặp trục trặc nên chưa thành. Theo đó, Hòa Minzy cùng ê-kíp dự định làm phim ca nhạc tái hiện lại câu chuyện Thiếu tướng Hoàng Đan đạp xe vượt 1.300km từ Điện Biên về Nghệ An để hỏi cưới bà An Vinh. Đây là câu chuyện khiến Hòa Minzy rất xúc động về tình yêu của người lính trong thời chiến.
Tuy nhiên, khi chưa kịp trao đổi với con trai của Thiếu tướng Hoàng Đan là ông Hoàng Nam Tiến thì ông Tiến đột ngột qua đời. Dẫu vậy, cô vẫn sẽ quyết tâm thực hiện dự án âm nhạc này sau khi đã trao đổi kỹ càng với người thân của Thiếu tướng Hoàng Đan.
Tại buổi họp báo, Hòa Minzy cũng mời Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Căn, quê ở Bắc Ninh đến dự. Mẹ Căn năm nay đã 101 tuổi. Mẹ có hai con trai hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ chỉ cách nhau 8 ngày.
Trước đó, trong chuyến thăm Quảng Trị dịp 27/7 vừa qua, Hòa Minzy cũng được thăm gặp, được nghe kể câu chuyện cảm động về bà Mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Vui có chồng và một con duy nhất hy sinh trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Nỗi đau người mẹ giữa thời bình không nguôi thương nhớ, nghĩ về chồng con đã thôi thúc Hòa Minzy tự hứa sẽ phải thực hiện một MV “đủ tâm xứng tầm” để tri ân những hy sinh lớn lao của những người vợ, người mẹ hậu phương vững chắc.
Đến khi được mời và tham gia Mưa đỏ, thấu hiểu tận cùng nỗi đau và sự mất mát to lớn của những người vợ, người mẹ liệt sĩ, Hòa Minzy quyết tâm thực hiện một MV chủ đề người Mẹ Việt Nam anh hùng.
Hòa Minzy nói MV Nỗi đau giữa hòa bình là “dự án rất lớn và rất quan trọng trong cuộc đời sự nghiệp”. Trong MV, Hòa Minzy xây dựng câu chuyện nơi hậu phương của Đội trưởng Tạ. Cô hóa thân vào vai người vợ, người con dâu hiền dịu, tần tảo. Sống trong tình yêu chia cắt khi chồng tham gia trận chiến 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị.


×































Speak Your Mind