– Năm nay tui ấn tượng 2 bộ là Bắc Thượng và Sinh Vạn Vật. Bộ Bắc Thượng thì như thấy chính tuổi thơ của tui, sống bên bờ sông, đi học đi chơi lớn lên cùng đám bạn hàng xóm lam lũ, chiều nào cũng hú nhau chạy quanh xóm, nhà này có món ngon là mang sang nhà khác cùng ăn, coi mà thấy khắc khoải trong lòng. Bộ Sinh Vạn Vật thì như thấy tuổi trẻ của chính ba mẹ tui, cũng là nông dân, cũng rời quê đến vùng hoang vu khai hoang đất, mẹ tui cũng ôm bụng bầu ra đồng, chỉ sợ tương lai không lo được cho con. Tình xóm làng làm gì cũng có nhau, ba tui cần mẫn được tin tưởng, cả xóm có gì cũng chạy lại hỏi ý ba y chang phim. Coi phim mà thương nhân vật 1 thương ba mẹ 10.
– Không tin vào mắt mình luôn á. Khủng khiếp vậy. Vui vì Mịch tỷ hồi full bình máu khỏi bị khịa hết thời, huhu.
– Đuôi này thì khủng long rồi chứ còn đuôi chuột nào nữa.
– Trời ơi chúc mừng Dương Mịch và Âu Hào. Chúc mừng đoàn phim thành công.
– Một vai diễn để đời, một bộ phim tiêu biểu khi nhắc tới Dương Mịch. Cô ấy hết mình với nhân vật Ninh Tú Tú, bộ phim bạo toàn đài + mạng chính là thành quả của cô ấy và toàn bộ đoàn phim.
– Sợ xem mấy phim mà xem xong như trải qua 1 đời người vậy. Thương Tú Tú, khóc quá trời khóc cả bộ phim.
Speak Your Mind