Từ một câu nói đùa thành lùm xùm “ngược đãi sao nhí”
Màn tái xuất màn ảnh rộng của Son Ye Jin sau thời gian dài ở ẩn vì sinh con đáng lẽ phải là niềm vui, thì lại bất ngờ biến thành tâm điểm tranh cãi. Tất cả bắt nguồn từ buổi họp báo ra mắt bộ phim No Other Choice hôm 19/8.
Bầu không khí thời điểm Lee Byung Hun chia sẻ tương đối thoải mái, cho đến khi câu chuyện được đưa lên mạng xã hội
Tuy nhiên, khi đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, ý nghĩa ban đầu hoàn toàn bị bóp méo. Một bộ phận cư dân mạng quy chụp Son Ye Jin “thiếu thân thiện”, thậm chí nặng nề cáo buộc cô “ngược đãi sao nhí”. Tranh cãi bùng nổ, chia dư luận thành hai phe: một bên cho rằng Lee Byung Hun “kém duyên” khi mang đồng nghiệp ra làm trò cười, bên kia lại khẳng định câu chuyện hé lộ bản chất thật của Son Ye Jin.
Quá khứ bị đào bới, nghi vấn “giả tạo”
Khi sự việc còn chưa lắng xuống, quá khứ của Son Ye Jin lập tức bị đào lại. Một trong những clip gây xôn xao là phân đoạn Infinity Challenge năm 2014. Trong tập đó, Son Ye Jin cùng Jung Il Woo chuẩn bị một camera ẩn để trêu đồng nghiệp. Cô giả vờ mệt mỏi, bật khóc, khiến mọi người lo lắng. Đến khi bật mí tất cả chỉ là trò đùa, phản ứng từ các thành viên lại khá lạnh nhạt. Có người còn nói từng nghĩ Son Ye Jin “khó chịu”. Khi clip bị khơi lại, nhiều bình luận mỉa mai cho rằng trò đùa ấy bộc lộ phần nào tính cách không dễ chịu của nữ diễn viên.
Son Ye Jin làm theo kịch bản – đóng vai một người chơi khó chịu và kết quả là bị chỉ trích là khó chịu thật
Go Ara thời đóng Ngưỡng Cửa Cuộc Đời còn khá nhỏ nhưng cũng không tới mức không hiểu được ý nghĩa của từ “giả tạo”
Từ một câu nói bông đùa ở họp báo, Son Ye Jin bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy thị phi kéo dài, đến mức cả quá khứ hơn 20 năm trước cũng bị xới tung. Có thể thấy, sức ép dư luận dành cho “tình đầu quốc dân” ngày càng khắc nghiệt, khi chỉ một mẩu chuyện nhỏ cũng đủ biến thành cơn bão.




































Speak Your Mind