“Làng vui chơi, làng ca hát” – sân chơi đầu tiên dành cho nông dân trên sóng VTV
Ở thập niên 2000, Làng vui chơi, làng ca hát được xem như một điểm hẹn quen thuộc của những người nông dân ở các vùng quê Việt Nam. Đây cũng chính là sân chơi đầu tiên dành cho người nông dân trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Nhạc sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Lương Nguyên là người viết kịch bản và cũng là người đầu tiên “cầm trịch” chương trình này. Lúc này, ông là MC lớn tuổi nhất của VTV.
Chia sẻ những ký ức về chương trình, nhạc sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Lương Nguyên kể: “Làng vui chơi, làng ca hát ra đời vào cuối năm 1998. Chương trình này ra đời sau Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Đây là chương trình đầu tiên dành cho nông dân.

Đối tượng nông thôn và nông dân là chủ sở hữu của tất cả vốn văn hóa cổ truyền, ca hát dân gian cũng như trò chơi dân gian, ẩm thực cổ truyền. Tất cả những yếu tố này đều được phản ánh trong sân chơi này”, nhạc sĩ Lương Nguyên nói tiếp.
Làng vui chơi, làng ca hát cũng từng là ngày hội lớn của bà con tại nhiều miền quê, góp phần bảo tồn những di sản văn hóa truyền thống các địa phương. Ý tưởng. Đây cũng là chương trình đầu tiên mà khán giả vừa được chơi, vừa được xem.
Theo nhạc sĩ Lương Nguyên, ông từng lấy một ví dụ cho người chơi tìm một câu hát mà trong đó có từ “cám lợn”. Ví dụ này đã bị những người làm chương trình phản đối, cho là không hay ho thế nhưng có như thế mới gây cười cho khán giả.
Ý tưởng của ông là ban đầu sẽ cho khán giả bất ngờ, sau đó họ lại được hát, như thế sẽ thu hút. Và đúng như dự đoán, chương trình đã rất thành công, đã được tổ chức ở hầu hết càng làng quê, mà ở đâu người dân cũng nhiệt liệt chào đón.

Nghệ sĩ Ưu tú Lương Nguyên cũng kể, các chương trình Làng vui chơi, làng ca hát đều tổ chức ở sân đình, thế nhưng có làng không có đình, đã đổ hẳn một mô đất trống để làm sân khấu và làm hẳn một con đường dẫn ra đó.
Hay như ở một làng khác, khi biết chương trình sẽ được tổ chức ở làng mình, từ 16h chiều, người dân đã kéo ra chật kín, khiến cho những người làm chương trình không còn lối đi vào. Đến khi anh em phải dùng loa phóng thanh thông báo, mọi người mới giãn ra.
Nhạc sĩ Lương Nguyên nhớ mãi một kỷ niệm vui, trong kịch bản, người làm chương trình sẽ tung một quả còn, ai bắt được, người đó sẽ được hát. Vô tình lần ấy, quả còn lại rơi đúng vào một người khiếm thị. Người này được dịp thể hiện tài năng ca hát của mình. Sau sự kiện này, một tờ báo có bài viết với tựa đề: “Mở con đường sáng cho người khiếm thị”, kỷ niệm đó khiến nhạc sĩ rất vui.

MC lớn tuổi nhất VTV nhớ mãi những kỷ niệm về “Làng vui chơi, làng ca hát”
Trong cuộc đời làm nghề của mình, nhạc sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Lương Nguyên có nhiều kỷ niệm vui. Ông kể, trong một lần lên công tác tại Bắc Kạn, ông gặp một người dân tộc, khi nghe cán bộ văn hóa giới thiệu đây là nhạc sĩ Lương Nguyên, anh chàng người dân tộc kia đã vô cùng sung sướng reo lên: “À, hóa ra là cái ông này”. Ý là người này đã biết rất rõ về ông, từng nghe ông nói trên Đài Tiếng nói Việt Nam, nhưng hôm nay mới được gặp, điều đó làm ông rất vui.
Cho đến bây giờ, nhạc sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Lương Nguyên vẫn còn giữ một chiếc vali được ông coi như hộp ký ức của Làng vui chơi, làng ca hát. Những bức ảnh lưu giữ rất nhiều khoảnh khắc của chương trình trên khắp các vùng miền đất nước, những khoảnh khắc gợi lại ký ức cho bất kỳ ai, đặc biệt là những người trực tiếp tham gia sản xuất chương trình.

Là người trực tiếp tham gia sản xuất, đồng thời dẫn chương trình Làng vui chơi làng ca hát, BTV Thanh Hương vẫn không quên cảm giác hồi hộp khi lần đầu tiên bước lên sân khấu, trước hàng ngàn khán giả.
“Khán giả rất nhiệt tình, có những người đến trước cả nửa ngày để chờ xem chương trình và sau mỗi trò chơi hay tiết mục văn nghệ, họ lại hò theo. Tiếng hò reo của họ có thể nghe thấy được từ cách đó cả cây số”, BTV Thanh Hương nhớ lại.
Cuộc sống ở các làng quê Việt Nam giờ đã khác nhiều, hiện đại hơn, sung túc hơn. Nhưng cách đây hơn 20 năm, sự ra đời của chương trình Làng vui chơi, làng ca hát đã mang lại một sân chơi đầy bổ ích và lý thú cho những người nông dân.

Khi ấy, đời sống văn hóa tinh thần còn vô cùng thiếu thốn ở biên giới, vùng sâu, vùng xa, duyên hải, Tây Nguyên… khắp các vùng miền đất nước, chương trình Làng vui chơi, làng ca hát không chỉ là ngày hội lớn cho bà con trong vùng mà còn góp phần bảo tồn những di sản văn hóa truyền thống tại các địa phương, lan tỏa và chắp cánh ước mơ nghệ thuật, tạo thành ký ức không thể nào quên cho những người tham dự.
Làng vui chơi, làng ca hát đã khép lại nhưng dư âm vẫn còn trong ký ức bao thế hệ. Và chính từ ký ức ấy, các chương trình truyền hình mới đã tiếp nối hành trình, mang đến nhiều nội dung hấp dẫn hơn cho khán giả, tiếp tục lan tỏa những giá trị và bản sắc văn hóa tốt đẹp của người Việt trong đời sống hôm nay.
×

































Speak Your Mind