Mihai Constantinescu, một người Ru-ma-ni đã gắn bó với Việt Nam suốt 17 năm, vẫn khẳng định đó là một trong những quyết định sáng suốt nhất cuộc đời mình. Với tất cả tình yêu dành cho mảnh đất hình chữ S, anh gửi đến cuộc thi viết Việt Nam trong tôi do báo Dân Việt tổ chức tác phẩm Việt Nam trong tim một người Ru-ma-ni. Bài viết là những trải lòng về sự gắn bó, tình cảm sâu nặng và cả lý do khiến anh lựa chọn sống ở nơi anh tin rằng mình có mối duyên từ kiếp trước.
Từ hành trình đầy yêu thương ấy, tác phẩm của Mihai Constantinescu đã xuất sắc lọt vào vòng Chung khảo và giành giải thưởng Lan tỏa của cuộc thi viết Việt Nam trong tôi. Nhân dịp này, PV Dân Việt đã có cuộc trò chuyện cùng Mihai Constantinescu để tìm hiểu lý do anh tham gia cuộc thi viết đặc biệt này.
Mihai biết đến cuộc thi viết Việt Nam trong tôi bằng cách nào?
– Tôi có một kênh YouTube tên là mihaitravelvlog. Cách đây vài tuần, tôi có được PV báo Dân Việt phỏng vấn. Trong lúc trò chuyện, tôi có tâm sự về những cảm xúc khi sống ở Việt Nam và bạn PV đã giới thiệu tôi đến cuộc thi viết Việt Nam trong tôi. Biết đến cuộc thi tôi hào hứng tham gia ngay.
Điều gì thôi thúc khiến bạn muốn tham gia cuộc thi viết Việt Nam trong tôi?
– Tôi đã sống ở Việt Nam khá lâu và vốn rất yêu thích lịch sử của đất nước này. Khi có cơ hội được viết về Việt Nam, về cuộc sống của mình ở đây, về những cảm nhận cá nhân, đặc biệt là đúng dịp 2/9, tôi thấy đó vừa là niềm vui vừa là một vinh dự lớn.
Mihai có thể giới thiệu về bản thân và lý do bạn học tiếng Việt?
– Tôi sang Việt Nam vào tháng 3/2008 theo học bổng đại học. Theo quy định, trước khi vào học tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, sinh viên quốc tế phải học một năm tiếng Việt vì các khóa học đều được giảng dạy bằng tiếng Việt. Nhưng ngay cả nếu không bắt buộc, tôi chắc chắn vẫn sẽ học tiếng Việt. Bởi để sống ở đây, muốn hiểu văn hóa và giao lưu với người dân thì ngôn ngữ là điều không thể thiếu.

Điều gì khiến Mihai yêu thích Việt Nam?
– Tôi biết đến Việt Nam từ rất sớm qua bác ruột tôi – ông Constantin Lupeanu – từng làm Đại sứ Ru-ma-ni tại Việt Nam giai đoạn 2000–2004. Ông kể nhiều câu chuyện thú vị, lại giới thiệu sách và phim về Việt Nam. Tôi vốn đã yêu lịch sử từ nhỏ, nên trước khi sang đây tôi đã có cảm tình đặc biệt với Việt Nam. Lịch sử của đất nước này thật sự cuốn hút, càng đọc càng thấy hấp dẫn, không bao giờ thấy chán.
Bạn ấn tượng nhất điều gì trong lịch sử Việt Nam?
– Tôi đặc biệt quan tâm đến hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Có thể nói tôi đã đọc về giai đoạn 1945–1975 gấp mười lần so với những thời kỳ khác. Tôi vô cùng khâm phục sự kiên cường của người Việt. Họ có thể mất hết tài sản, gia đình, thậm chí cả mạng sống nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc. Dân tộc nào cũng có anh hùng, nhưng tôi nghĩ Việt Nam thực sự đặc biệt.

Mihai còn thích những gì ở Việt Nam?
– Có lẽ tôi có thể nhắc đến lịch sử bao nhiêu lần cũng vẫn thấy chưa đủ! Mỗi chuyến phượt, tôi thường ghé thăm nhiều di tích, kể cả những nơi ít người biết đến. Ngoài ra, tôi rất thích thiên nhiên và sự tự do khi du lịch ở đây: từ một bãi biển hoang sơ cho đến một nhà trọ nhỏ trên núi. Ở nước tôi khó có được trải nghiệm như vậy. Tôi cũng mê những buổi sáng ngồi cà phê vỉa hè, ăn sáng ở quán bình dân – chính sự giản dị ấy mới khiến tôi yêu thích, hơn là sự sang trọng.
Bạn đã từng sống ở những nơi nào tại Việt Nam?
– Từ năm 2008, tôi sống ở Hà Nội để học tập và tốt nghiệp ngành Đồ họa của Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 2015. Đến năm 2019, tôi muốn trải nghiệm nơi khác nên chuyển vào Đà Nẵng, một thành phố tuyệt vời, nhưng chỉ sau 5 tháng tôi lại trở về Hà Nội vì thích sự sôi động. Năm 2022, tôi quyết định vào TP Hồ Chí Minh và gắn bó cho đến nay.

Đi nhiều như vậy, Mihai thích nơi nào ở Việt Nam nhất?
– Bất cứ nơi nào có nét cổ kính, tôi đều thích. Tôi cũng yêu thiên nhiên, đặc biệt là sông, hồ, biển. Và địa điểm tôi yêu nhất, từ lần đầu đặt chân đến Việt Nam vào năm 2009, chính là Hội An. Nơi đây có nhà cổ, có sông, có biển, có núi gần kề. Ẩm thực thì tuyệt vời – cao lầu là món tôi yêu thích nhất cùng với phở rán giòn và phở cuốn. Người dân thân thiện, không khí lại mang vẻ cổ tích, rất “ảo”.
Bạn cũng là một người sáng tạo nội dung, kênh YouTube của bạn được đón nhận ra sao khi nói về Việt Nam?
– Đúng vậy. Tôi lập kênh mihaitravelvlog để chia sẻ hành trình phượt xuyên Việt của mình. Trước đây, tôi từng đi Hà Nội – TP Hồ Chí Minh bằng xe máy tới 3 lần. Ban đầu, tôi chỉ quay video gửi cho bạn bè, sau này mới nghĩ “tại sao không mở kênh công khai để cả thế giới cùng thấy Việt Nam đẹp thế nào?”.
Nội dung tôi tập trung vào phượt, lịch sử và thiên nhiên. Nhiều người khen ngợi và theo dõi, dù kênh còn nhỏ, chưa nổi tiếng. Tôi hy vọng sẽ phát triển hơn, còn nếu không thì tôi vẫn vui vì đó là đam mê của tôi.
Hiện Mihai làm công việc gì ở Việt Nam?
– Sau khi tốt nghiệp, tôi chọn theo nghề dạy tiếng Anh. Hiện tại, tôi đang dạy IELTS tại một trường trung học phổ thông ở TP Hồ Chí Minh.
Gia đình bạn phản ứng thế nào khi bạn gắn bó lâu dài với Việt Nam?
– Ban đầu bố mẹ tôi khá bất ngờ. Nhưng sau khi sang Việt Nam chơi, rồi ở Việt Nam 4 năm, họ cũng dần thích nghi và yêu mến đất nước này và quyết định ở lại luôn. Họ còn thấy vui vì ở Việt Nam, người cao tuổi được tôn trọng nhiều hơn. Hai anh trai tôi cũng từng sang Việt Nam học với học bổng giống tôi, còn chị gái thì mới qua một năm gần đây. Có lẽ gia đình tôi có một mối duyên đặc biệt với Việt Nam.
Mihai có thần tượng những nhân vật nổi tiếng nào của Việt Nam không?
– Nếu nói về quá khứ, tôi vô cùng ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các anh hùng trẻ tuổi đã hy sinh vì tự do. Thời nay, tôi rất kính trọng cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khi ở cương vị lãnh đạo cao nhất, ông luôn giữ sự giản dị khiến tôi liên tưởng đến lời dạy của Bác Hồ: “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”. Tôi thật sự buồn khi nghe tin ông qua đời vào năm ngoái.
Cảm ơn Mihai đã chia sẻ!
×

































Speak Your Mind