Vũ Hà Anh là cháu nội của nhà văn Vũ Tú Nam và nhà văn, nhà báo Thanh Hương, đồng thời là con gái của họa sĩ Vũ Huy.
Họa sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Huy(sinh năm 1955) là con trai cả nhà văn Vũ Tú Nam và nhà văn, nhà báo Thanh Hương. Họa sĩ Vũ Huy từng giữ vai trò họa sĩ thiết kế của Hãng phim Truyện Việt Nam, gắn liền tên tuổi với nhiều bộ phim nổi tiếng như Ngã ba Đồng Lộc, Ký ức Điện Biên, Đêm hội Long Trì…

Những bức thư được Vũ Hà Anh chia sẻ trải dài từ thời ông bà nội cô yêu nhau, đến khi kết hôn và chuẩn bị chào đón con đầu lòng. Qua từng trang thư, người đọc cảm nhận rõ tình yêu tha thiết, cháy bỏng của một đôi lứa trong thời chiến, xen lẫn niềm tự hào và ý thức trách nhiệm. Đó là tình yêu vừa nồng nàn, vừa giàu lý tưởng, sẵn sàng gác lại hạnh phúc riêng để dành trọn cho sự nghiệp kháng chiến của dân tộc.
Cô viết: “Ông bà nội tôi, nhà văn Vũ Tú Nam và nhà văn, nhà báo Thanh Hương là hai mảnh đời may mắn được tìm thấy nhau, yêu nhau, đấu tranh, hoạt động cách mạng và sống sót qua chiến tranh, sống với nhau trong thời bình, có con cái cháu chắt và hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long. Và chúng tôi – các cháu của ông bà – thực sự ngưỡng mộ, cũng như hy vọng có được tình yêu bền chặt như ông bà”.
Đọc những trang thư ấy, Hà Anh càng thấm thía những bài học về tình yêu và hôn nhân. Bà nội cô từng viết: “Không bao giờ quan niệm một tình yêu ích kỷ. Không gì xấu bằng một tình yêu ích kỷ. Vì như thế là mình chỉ yêu mình, chứ không phải yêu người mình yêu. Có phải thế không ‘anh’?”.


Trong khi đó, những dòng thư của ông nội cô lại chan chứa sự trân trọng dành cho người bạn đời: “Bên H. (bà Nguyễn Thanh Hương – PV) đã lâu, mình thương H. như một em gái bé, làm nũng H. như nũng một người chị, quý H. như quý một đồng chí cán bộ, yêu H., yêu người bạn, người vợ ruột thịt của mình bây giờ… cộng thêm lòng kính trọng một người mẹ. ‘Mỗi người mẹ là một người anh hùng’, không phải để nịnh Hương đâu, mà bất cứ người mẹ nào cũng đều xứng đáng được tự hào như vậy”.
Vũ Hà Anh cho biết cảm của cô dâng trào sau khi xem bộ phim Mưa đỏ: “Trong bộ phim Mưa đỏ, giữa những cuộc chiến bom đạn khốc liệt cũng tồn tại một tình yêu đôi lứa trong sáng và mãnh liệt. Các bạn có thể tự hỏi, tại sao lại có tình yêu ấy ở đây? Nhưng chính tình yêu mang lại hy vọng cho cuộc sống, biến hy sinh thành có mục đích, khát khao hòa bình để trở về bên vợ con luôn là khát khao đích thực. Cũng như ông bà tôi, bao tình yêu đã chớm nở trong bom đạn, bao em bé được sinh ra bất chấp hiểm nguy. Cuộc sống cần hy vọng, con người cần sinh sôi, hạnh phúc và hòa bình phải đến với mọi nhà”.


Trước đó, siêu mẫu cũng đã cùng bạn bè ra rạp thưởng thức Mưa đỏ. Hà Anh khẳng định, đây không chỉ là một bộ phim “xem để ủng hộ phim Việt” hay vì tinh thần yêu nước, mà bởi Mưa đỏ thực sự chinh phục khán giả bằng chất lượng nghệ thuật.
Cô xúc động nói: “Những thước phim đẹp, cách kể chuyện hấp dẫn, vừa hào hùng bi tráng, vừa hài hước tình cảm, rất chân thật và nhân văn. Tôi đã khóc rất nhiều. Có lúc nước mắt bâng khuâng dâng tràn, chưa kịp lau thì lại bị cuốn vào những cảnh bom đạn nghẹt thở. Khi thở phào nhẹ nhõm thì lại thấy lòng đầy thương cảm cho bộ đội Việt Nam, cho người dân Việt Nam, và có cả những lúc căm phẫn trước sự phi lý của chiến tranh.”
Theo Hà Anh, bộ phim không chỉ tái hiện sự hy sinh anh dũng của những chiến sĩ Giải phóng quân tuổi đời còn rất trẻ, vóc dáng nhỏ bé nhưng ý chí lớn lao, mà còn khắc họa tính nhân văn trong cả hai phía của chiến tuyến: “Dù là bên nào thì cũng đều là người Việt Nam, đều có những người mẹ mất con, những người cha không được đoàn tụ cùng vợ con. Điều đó khiến tôi xót xa”.


Điều khiến cô ấn tượng hơn cả là bộ phim không hề khô cứng, giáo điều mà trái lại, vô cùng hấp dẫn và giàu tính giáo dục về tình yêu nước, tình cảm gia đình và ý thức lịch sử. “Khán giả trẻ sẽ thấy hấp dẫn theo cách riêng, người trung niên cũng có sự đồng cảm, còn những người lớn tuổi chắc chắn sẽ rưng rưng. Đã rất lâu rồi tôi mới có cảm giác ngồi dán chặt vào ghế đến tận khi đèn rạp bật sáng”, siêu mẫu chia sẻ.
Cô cũng không quên dành lời khen cho âm nhạc và dàn diễn viên: “Nhạc phim quá hay, diễn viên chính – phụ đều được chọn lựa chuẩn, diễn xuất tự nhiên, trong trẻo. Có những đoạn khiến khán giả vừa cười vừa rơi nước mắt, để thấy trong bĩ cực vẫn le lói niềm hy vọng”.

Đặc biệt, Hà Anh còn khuyến khích cả bạn bè quốc tế đang sinh sống tại Việt Nam đi xem Mưa đỏ: “Phim có phụ đề tiếng Anh, những cảnh chiến đấu, bom đạn rất chân thực nhưng vẫn giữ được âm hưởng hiện đại và đậm chất Việt Nam. Tôi nghĩ trẻ em dưới 13 tuổi chưa nên xem vì phim tái hiện chiến tranh quá thật. Nhưng những ai lớn hơn thì nên đi xem để hiểu thêm một phần lịch sử dân tộc mình. Không phải tự nhiên mà thế giới phải ngả mũ nể phục trước ông cha ta”.
Kết thúc buổi xem phim, Hà Anh vẫn rưng rưng nhớ về ông bà và thế hệ cha ông đã tham gia cách mạng, hành quân kháng chiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. “Mưa đỏ khiến tôi mường tượng ra hình ảnh ông bà, những đồng đội, những nhà chỉ huy lỗi lạc ngày ấy… Nghĩ đến thôi đã thấy nghẹn ngào,” cô xúc động nói.
Nhà văn Vũ Tú Nam – nguyên Tổng thư ký Hội nhà văn Việt Nam – sinh ra trong một gia đình trí thức. Cha ông từng đậu tú tài, làm thơ, và gia đình hiếm có khi cả ba anh em trai đều là những tên tuổi lớn của văn đàn Việt Nam: nhà thơ Vũ Cao với bài thơ Núi đôi bất hủ; nhà văn Vũ Tú Nam với nhiều tác phẩm, trong đó có Cuộc phiêu lưu của Văn Ngan tướng công được dịch ra tiếng Nga; và nhà thơ Vũ Ngọc Bình – người dành trọn sự nghiệp cho thơ ca thiếu nhi.
Bạn đời của ông – nhà văn, nhà báo Thanh Hương – nguyên Tổng biên tập báo Phụ Nữ Việt Nam, cũng xuất thân từ một gia đình hiếu học ở Nghệ An. Thân phụ bà, ông Nguyễn Huy Nhu, đỗ tiến sĩ năm 1919, từng làm tri huyện trước khi rẽ sang con đường yêu nước, trở thành bạn của cụ Phan Bội Châu. Chính truyền thống ấy đã trở thành điểm tựa tinh thần, là tấm gương lớn cho con cháu noi theo.
×


































Speak Your Mind